Hơn cả một trận cầu giao hữu

Tối 31/10, đội tuyển Olympic Việt Nam đã có trận thi đấu giao hữu đáng chú ý với đội các danh thủ Brazil (ISC Brazil), trên sân vận động Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh. Trận đấu kết thúc với phần thắng 2-0 nghiêng về phía ISC Brazil.

Tuy nhiên, hơn cả ý nghĩa của một trận cầu giao hữu, ở trận đấu này bóng đá còn mang một mục đích cao cả và nhiều ý nghĩa hơn - hướng đến trẻ em nghèo Việt Nam và nạn nhân của thảm họa thiên tai tại Myanmar.

Olympic Việt Nam dự trận đấu này chính là đội tuyển U22 vừa đoạt chức vô địch cúp Merdeka 2008 tại Malaysia. Với các cầu thủ trẻ của Việt Nam, được thi đấu cùng các danh thủ Brazil và học hỏi là mục tiêu chính. Sức trẻ và tinh thần thi đấu thoải mái, nhưng trước những cựu tuyển thủ Brazil dày dặn kinh nghiệm, Olympic Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc chinh phục khung thành đối phương. Có trong đội hình những tên tuổi Zé Carlos, Giovani, Batista, Emerson, Paulo Sergio, Silvio Cesar... từng khoác áo tuyển Brazil, ISC Brazil tự tin nhập cuộc không nóng vội.

Trận đấu chỉ trở nên sôi nổi hơn từ khi vào hiệp hai. Phút 51, ISC Brazil được hưởng quả phạt đền và Giovani dễ dàng hạ gục thủ môn Bùi Tấn Trường, mở tỉ số trận đấu. “Nóng máy”, các cầu thủ Brazil bắt đầu thi trổ tài nghệ của mình trong các pha xử lý, phối hợp và dứt điểm. Lại chính Giovani nâng tỉ số lên 2-0 với pha cứa bóng chuẩn xác ở phút 56. Không còn tốc độ như xưa, nhưng những pha đi bóng, dắt bóng đầy kỹ thuật và đẳng cấp của các danh thủ Brazil cũng khiến khán giả Việt Nam tán thưởng nhiệt tình.

Những gương mặt trẻ đang tỏa sáng của bóng đá Việt Nam, dù thua kém về thể hình, kỹ thuật và kinh nghiệm nhưng tinh thần thi đấu không hề kém cạnh.

Trong hiệp hai, nhiều lần khung thành ISC Brazil chao đảo bởi các đợt tấn công sắc nét của Olympic Việt Nam, như quả sút phạt từ cự ly gần 20m của Hoàng Nhật Nam (phút 55), hay các pha dứt điểm cận thành khá nguy hiểm của Đức Thiện và Huỳnh Phúc Hiệp ở các phút 70 và 75.

Trận giao hữu khép lại trong tình hữu nghị sâu sắc. Trưởng đoàn ISC Brazil, ông Marcos Grava và cựu danh thủ Giovani bày tỏ niềm vui của cả đội khi được đến Việt Nam và thi đấu trong một trận cầu đặc biệt, nhiều ý nghĩa, như thế này. “Tình cảm của người dân Việt Nam dành cho người dân Myanmar cũng giống như tình cảm của người dân Brazil dành cho người dân Myanmar. Không gì đẹp bằng khi chúng ta, bằng bóng đá cùng hướng đến tất cả những người trên thế giới đang cần được giũp đỡ, sẻ chia”, Marcos Grava nhấn mạnh.

Theo dự kiến của ban tổ chức trận giao hữu, sẽ dành ít nhất 100 triệu đồng cho mục đích từ thiện của trận cầu này. Trong thời gian ở thăm TP. Hồ Chí Minh, ngoài trận đấu tối 31/10, ISC Brazil cũng đã có buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn tập luyện với các cầu thủ năng khiếu của TP. Hồ Chí Minh. Đội cũng đã có các hoạt động từ thiện, thăm một số cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, cơ nhỡ trên địa bàn thành phố. Sau chuyến thăm Việt Nam, ISC Brazil sẽ đến Malaysia, điểm dừng chân cuối cùng của chuyến du đấu từ thiện tại Đông Nam Á năm nay.

Nhân trận giao hữu với ISC Brazil, Liên đoàn Bóng đá TP. Hồ Chí Minh cũng đã trao tặng 100 triệu đồng cho tuyển Olympic Việt Nam vì thành tích đoạt chức vô địch Merdeka Cup 2008 tại Malaysia mới đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên