Hướng tới SEA Games 26 - Còn nhiều việc phải làm

Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa cho thày trò HLV Falko Goetz hoàn thiện mình về mọi mặt trước khi chính thức bước vào sân chơi SEA Games 26

Đội tuyển U23 Việt Nam (U23 VN) vừa khép lại đợt tổng duyệt cuối cùng tại VFF Cup Eximbank 2011 trên sân Mỹ Đình. Nhìn lại 3 trận đấu ở giải đấu này, bên cạnh những tiến bộ đáng ghi nhận, vẫn còn đó những điều mà thày trò HLV Falko Goetz còn phải chỉnh sửa trước ngày lên đường sang Indonesia chinh phục Vàng SEA Games 26.

Tại giải đấu này, U23 Việt Nam đã vượt qua Myanmar với tỷ số rất đậm 5-0, cầm hoà trên thế thắng trước đội bóng trên cơ Uzbekistan với tỷ số 1-1 và cầm hoà đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia với tỷ số 1-1. Với kết quả này, U23 VN chỉ xếp thứ Nhì sau U23 Uzbekistan, không như mong muốn của HLV Falko Goetz và các học trò trước ngày vào giải là giành ngôi vô địch.

Thắng thua trong một giải đấu không phải là điều quan trọng. Quan trọng là qua giải đấu đó, thày trò HLV Falko Goetz rút ra được những bài học kinh nghiệm gì? Không khó để nhận thấy những tiến bộ vượt trội của U23 VN so với cuộc thử nghiệm ở giải quốc tế TP HCM cuối tháng 9 vừa rồi. Đó là tinh thần thi đấu với một quyết tâm cao nhất của từng cầu thủ. Họ đã không hề ngán ngại bất cứ đối thủ nào, kể cả với các cầu thủ Uzbekistan có trình độ kỹ thuật nhỉnh hơn, có thể hình, thể lực và chiều cao hơn hẳn.

Bị dẫn bàn trước, nhưng các cầu thủ U23 VN không hề nao núng tinh thần và chỉ sau đó 3 phút đã có bàn thắng quân bình tỷ số. Thậm chí ngay cả khi Ngọc Anh bị thẻ vàng thứ hai phải rời sân, các cầu thủ của chúng ta vẫn thi đấu ngang ngửa với đối phương.

Khả năng phối hợp kỹ, chiến thuật trong tấn công và phòng ngự cũng đã được thể hiện tốt và tiến bộ qua từng trận đấu. Thể lực được cải thiện đáng kể khiến các cầu thủ có thể “cày ải” trong suốt trận đấu, thậm chí như ông thày người Đức nhận xét là họ có thể thi đấu tiếp hai hiệp phụ nữa…

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực được thể hiện qua giải đấu này, U23 VN vẫn bộc lộ những điều cần phải được chỉnh sửa trước ngày lên đường tham dự SEA Games 26.

Không khó để nhận ra việc HLV Falko Goetz cần phải quan tâm nhiều hơn tới cả hàng thủ và hàng tấn công của U23 VN. Hàng thủ chưa thật sự chắc chắn. Thủ môn Tuấn Mạnh được kỳ vọng nhiều nhất, đặc biệt là những pha phát bóng tấn công. Nhưng những pha xử lý bóng bằng chân của anh vẫn còn là điều đáng lo ngại. Đáng ngại nhất là sự mất tập trung của hàng thủ trong những khoảnh khắc nguy hiểm trước khung thành rất dễ khiến U23 VN phải trả giá đắt. Hàng công chưa thật sự phát huy hiệu quả, khiến bỏ lỡ nhiều bàn thắng rất đáng tiếc.

Ba trận đấu với 7 bàn thắng được ghi và chỉ để thủng lưới hai bàn. Con số ấy có thể khiến người ta nghĩ rằng hiệu suất ghi bàn của U23 VN là không tồi. Nhưng trong thực tế, nếu hiệu suất ghi bàn tốt hơn, số bàn thắng không chỉ có thế. Với đội bóng yếu như Myanmar, nếu các cầu thủ tận dụng hết những cơ hội ngon ăn đã tạo ra thì số bàn thắng chẳng dừng lại ở con số 5. Hai trận gặp Uzbekistan và Malaysia cũng vậy. Nếu như các tiền đạo không bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn mười mười, thì kết quả đâu phải chỉ là hai trận hoà?

Điều đáng lo ngại nữa là tâm lý và kinh nghiệm thi đấu của các cầu thủ trẻ. Chính vì thế, các cầu thủ U23 VN rất dễ phải nhận thẻ phạt, mà điển hình là chiếc thẻ đỏ của Ngọc Anh trong trận gặp Uzbekistan. Đây sẽ là một nguy cơ, nếu như không được chỉnh sửa kịp thời khi chúng ta vào cuộc đấu khắc nghiệt tại SEA Games 26.

Tất nhiên, không thể không ghi nhận những tiến bộ đáng mừng của U23 VN qua đợt tổng duyệt cuối cùng trên sân Mỹ Đình vừa rồi. Nhưng việc nhặt ra những “hạt sạn” còn tiềm ẩn, cũng là điều rất cần thiết để U23 VN hoàn chỉnh hơn nữa.

Ngay sau giải tập huấn này, HLV Falko Goetz đã loại ba cầu thủ, gồm: Tất Đạt, Tấn Công và Văn Nam. 20 cầu thủ và 3 thủ môn được lựa chọn sẽ di chuyển vào TP HCM tiếp tục tập luyện và ngày 31/10 tới lên đường sang Indonesia.

Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa cho thày trò HLV Falko Goetz hoàn thiện mình về mọi mặt trước khi chính thức bước vào cuộc săn Vàng SEA Games 26 sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.