Huy chương vàng vẫn còn là mong đợi
5 ngày thi đấu, Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn khát một tấm HCV, nỗi lo về việc hoàn thành chỉ tiêu đang ngày một lớn.
>> Đoàn Việt Nam giành thêm 10 huy chương
Nuối tiếc, đó là tâm trạng chung của rất nhiều lãnh đạo Đoàn TTVN, các VĐV cũng như người hâm mộ nước nhà. Chúng ta đã có những cơ hội để lấy "Vàng" rõ rệt, nhưng rồi lại để vuột mất… một cách đáng tiếc, cụm từ vẫn thường thấy ở rất nhiều đại hội lớn.
Sau 9 ván đấu cờ vua căng thẳng, kì thủ Quang Liêm đã bước lên bục nhận tấm HCB dù có số điểm 7,5 bằng với số điểm của VĐV giành HCV là Kasimahanov Rustam người Uzbekistan. Quang Liêm đã thua khi tính đối đầu trực tiếp.
Ở bộ môn bi-a, hy vọng về một trận chung kết nội bộ của các cơ thủ Việt Nam cũng đã tan thành mây khói khi cả Lý Thế Vinh và Dương Anh Vũ đều thua trước 2 tay cơ Nhật Bản ở bán kết, cùng nhận tấm HCĐ.
Thành tích của Hà Minh Thành ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh, Nguyễn Thanh Tùng ở 2 bài thi Thái cực quyền và Thái cực kiếm hay sự nỗ lực của các nữ VĐV 10m súng trường hơi di động đều thực sự quí giá, đáng biểu dương. Việc đòi hỏi các VĐV phải nhanh chóng gặt Vàng hoặc có những chiến thắng quyết định ở một đấu trường khắc nghiệt như ASIAD là một điều không dễ dàng.
Mỗi tấm HC, dù là màu gì đều thực sự giá trị. Nhưng công bằng mà nói, cũng phải nhìn nhận lại về việc đặt ra chỉ tiêu HC, và xa hơn là những tính toán chiến lược của Thể thao Việt Nam, nền thể thao được coi là đứng nhất nhì Đông Nam Á.
Cú trượt chân ở điểm xuất phát đã làm tiêu tan cả một quá trình tập luyện dài của kình ngư hàng đầu Việt Nam Nguyễn Hữu Việt. Đó có thể chỉ đơn thuần là một lỗi kỹ thuật. Nhưng qua đó cũng cho thấy tâm lý thi đấu của VĐV Việt Nam ở những sân chơi lớn luôn có vấn đề. Đô cử Hoàng Anh Tuấn sau tấm HCB Olympic là liên tiếp những sự thất vọng lớn lao, từ việc trắng tay ở SEA Games cho đến việc bị loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu ASIAD do lại dính vào nghi án sử dụng doping. Nữ hoàng kata Hoàng Ngân bỏ lỡ ASIAD khi chấn thương cận ngày lên đường, mà lí do chính là phải cày ải tại giải VĐTG. Chúng ta chưa có được sự chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu giành từ 4 đến 6 HCV để từ đó nâng tầm mình ở một đấu trường tầm cỡ khu vực.
Sau khi Quang Liêm chỉ có được HCB, bi-a thua đau, nỗi lo về việc không hoàn thành chỉ tiêu hiện rõ, "cơn khát vàng" của Đoàn Việt Nam vẫn đang tiếp tục kéo dài. Tiến Minh ở cầu lông hay Vũ Thị Hương ở điền kinh liệu có vượt qua những sức ép tâm lí kinh khủng và đủ cả sự may mắn để làm nên kì tích? Tất cả những người hâm mộ đều có chung niềm tin, đều có chung một niềm hy vọng và luôn ủng hộ các VĐV Việt Nam đang thi đấu vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Nhưng việc có những sự lo lắng, và cả quyền hoài nghi về mục tiêu giành được cũng là điều hoàn toàn chính đáng.
ASIAD hoàn toàn khác với SEA Games bởi ở “ao làng”, chúng ta có một số nội dung không có đối thủ, thi là chắc thắng nên “đếm Vàng” dễ hơn. Bơi ra biển lớn, người ta không thể chỉ biết nhìn chính mình mà còn phải tính kĩ đến đối thủ, những đối thủ mà chúng ta không thể lường trước được họ có gì và sẽ tung ra những gì.
HCV đâu phải những “con cua trong lỗ”, và chỉ tiêu 4 đến 6 HCV giờ đây đang đứng trước nguy cơ không thể hoàn thành… một cách đáng tiếc./.