Huyền thoại bóng đá Liên Xô Ivanov qua đời
Suốt đời Valentin Ivanov cống hiến cho sự nghiệp bóng đá Soviet, bóng đá Nga, để lại nhiều ấn tượng trong người hâm mộ.
Ngày 8/11, ông Valentin Ivanov, một cầu thủ bóng đá Liên Xô huyền thoại, đội trưởng đội tuyển bóng đá Liên Xô, huấn luyện viên vô địch Olympic 1956, vô địch châu Âu năm 1960 đã qua đời tại Moscow sau một thời gian bệnh nặng, thọ 76 tuổi.
Suốt đời, ông Ivanov chỉ cống hiến cho một đội bóng đá Torpedo. Năm 15 tuổi, ông đi làm thợ nguội và bắt đầu chơi trong đội bóng của nhà máy. Khả năng đá bóng của ông được ghi nhận. Năm 1952, ông được mời về đội Torpedo và chỉ sau đó 1 năm đã được đứng trong đội hình chính thức mặc dù còn rất trẻ. Trong thời gian thi đấu từ 1952 - 1966, đội Torpedo đã 2 lần trở thành vô địch Liên Xô (1960, 1965).
Ông cũng thi đấu trong đội tuyển bóng đá Liên Xô 59 trận, ghi 26 bàn thắng, đứng thứ 3, sau Olek Blokin và Olek Bratasov, về số bàn thắng ghi ở đội tuyển. Trong thời gian chỉ đạo câu lạc bộ, đội bóng Torpedo của ông giành ngôi vô địch Liên Xô năm 1976 và luôn là đội bóng thi đấu ổn định nhất.
Năm 1993, ông đến Marocco làm huấn luyện viên cho đội Ratja, sau đó 1 năm, ông trở về Nga huấn luyện đội Asmaran của ở Moscow. Năm 1994, ông lại trở về lãnh đạo đội Torpedo và làm việc với đội cho đến năm 1998. Đến năm 2003, ông được bổ nhiệm là huấn luyện viên chính của đội Torpedo -Metanlurg./.