Ibrahimovic = Pato

AC Milan đang thuyết phục Barcelona để mua Ibrahimovic, nhưng câu trả lời mà đội bóng Italy nhận được không dễ chịu chút nào: phải đổi bằng Pato.

Trước đây, để có Ibrahimovic, Barca phải bỏ ra 45 triệu euro và các thêm Eto'o cho Inter Milan. Nhưng mùa giải vừa qua chân sút người Thụy Điển gây thất vọng với một phong độ không tương xứng với đồng tiền bát gạo mà Barca bỏ ra.

Còn Milan, bây giờ họ lại hy vọng Barca sau khi đã có David Villa sẽ "chán" Ibra mà "giải phóng" cho anh với giá mềm. Nhưng khi đội bóng đỏ đen vừa đánh tiếng, họ đã bị Barca "chơi khó" bằng đề nghị đổi Pato.

Tiền đạo người Brazil là người mà Milan không muốn bán sau khi họ đã "đẩy" Kaka cho Real Madrid. Pato còn trẻ và có tài. Milan muốn giữ lại "chú vịt" để củng cố hình ảnh của đội bóng cũng như sức mạnh chuyên môn. Trong khi chuyện mua Ibra vẫn còn “trên mây” thì lại có 2 cầu thủ Milan được nhắc tên.

Đầu tiên là "Thợ săn" Huntelaar. Chán cảnh suốt ngày mài đũng quần trên băng ghế dự bị, tiền đạo người Hà Lan "ra điều kiện" với Milan rằng "Tôi muốn ở lại sân San Siro nhưng không phải để ngồi ghế dự bị".

Trong khi Ban lãnh đạo Milan chưa có bình luận gì về phát ngôn này của Huntelaar thì từ nước Anh đã có Aston Villa lên tiếng muốn đưa anh tới sân Villa Park.

Đội bóng Anh dường như đã nghe thấy "tiếng lòng" của Huntelaar và muốn nhân cơ hội này thuyết phục anh về với họ. Milan chưa bao giờ tuyên bố giữ lại Huntelaar bằng mọi giá, nhưng họ lại chưa thể tìm được "đầu ra" như ý muốn cho anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.