Inter lội ngược dòng, “Hùm xám” ôm hận

Sau thất bại 0-1 ngay trên sân nhà ở trận lượt đi, ít ai nghĩ Inter Milan có thể lật ngược thế cờ trên sân Allianz Arena của Bayern Munich. Nhưng thực tế lại khác…  

Nhận định cho rằng Inter phải dừng bước tại Champions League càng có cơ sở khi đội chủ nhà vươn lên dẫn 2-1 ngay trong hiệp 1. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu xuất thần, các bàn thắng của Eto'o, Sneijder và Pandev đã giúp Inter Milan lội ngược dòng thành công với tỷ số 3-2 để tiến vào tứ kết nhờ luật bàn thắng sân khách. 

Bước vào trận lượt về với bất lợi điểm số ở lượt đi, không ngạc nhiên khi Inter Milan vùng lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Và thầy trò HLV Leonardo được ăn mừng ngay phút thứ 4 sau bàn thắng mở tỷ số của Eto’o.

Eto'o ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu

Sau khi để Inter mở tỷ số, các cầu thủ chủ nhà bừng tỉnh và đáp trả mạnh mẽ với những đợt tấn công liên tiếp nhờ sự cơ động của Ribery và Robben. Hai bàn thắng đến với Bayern Munich từ các pha dứt điểm tinh tế của Gomez (21’) và Mueller (31’) là kết quả tất yếu với thế trận tấn công đẹp mắt của thầy trò HL Van Gaal.

Tuy nhiên, khi nhiều người, trong đó có cả các cầu thủ Bayern Munich cho rằng Inter Milan sẽ gục ngã vì niềm tin chiến thắng đã không còn thì lúc đó cục diện trận đấu đã chuyển sang một ngã rẽ khác.

Hiệp 2 là hiệp đấu của đại diện đến từ Serie A khi họ thi đấu hết mình vì không còn gì để mất trước đội chủ nhà đang mất dần ý chí chiến đấu bởi những ý nghĩ về chiếc vé vào tứ kết đã đến quá sớm. Bàn thắng quân bình tỷ số 2-2 của Sneijder ở phút 63 như một lời cảnh báo cho đội chủ nhà nhưng Bayern Munich chỉ bừng tỉnh thật sự khi bàn thắng ấn định tỷ số của Pandev đến ở những phút cuối cùng của trận đấu và không còn cơ hội để sửa sai.

Tiền vệ Wesley Sneijder, tác giả một trong ba bàn thắng của Inter trong trận đấu đêm qua vui mừng cho biết: “Chúng tôi luôn giữ vững niềm tin vào chiến thắng của đội nhà ngay cả khi họ vươn lên dẫn trước 2-1 trong hiệp 1. Chúng tôi hoàn toàn  xứng đáng với chiến thắng này”.

Trong khi đó, tiền đạo Mario Gomez của Bayern Munich không giấu nổi vẻ thất vọng khi đội nhà bị loại khỏi Champions League vào phút cuối: “Đây là một kết quả thật sự đáng thất vọng với chúng tôi dù Inter Milan đã thi đấu thật tuyệt vời. Chúng tôi đã thi đấu tốt trong 60 phút đầu tiên của trận đấu. Đáng tiếc, Bayern Munich đã không thể tận dụng tốt những lợi thế của mình và bị loại ở những phút cuối”.

Inter Milan giành vé vào tứ kết Champions League

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Manchester United đã tận dụng lợi thế sân nhà để vượt qua Marseille với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp của tiền đạo Javier Hernandez. Bàn thắng phản lưới nhà ở phút 83 của Wes Brown đã khiến HLV Alex Ferguson phải lo lắng ít nhiều khi hàng thủ chắp vá của Manchester United phải chống chọi những đợt phản công ở những phút cuối của đội khách.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Alex Ferguson cho rằng, hai bàn thắng của Javier Hernandez đến từ những pha phối hợp rất ăn ý của toàn đội và đây là một trong những lý do khiến ông hài lòng về trận đấu này. Manchester United đã thi đấu hay hơn và xứng đáng giành quyền đi tiếp.

Như vậy, tiếp sau Barcelona, Shakhtar Donetsk, Tottenham và Schalke, Inter Milan cùng Manchester United là hai đội bóng giành quyền vào tứ kết Champions League. Hai chiếc vé còn lại là cuộc đọ sức giữa Real Madrid gặp Lyon và Chelsea gặp Copenhagen đêm nay (16/3)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.