Inter - Marseille: Trò đùa số phận

Inter đã bùng nổ, đã chơi hay, đã chiến thắng nhưng họ đã bị loại. Một cái kết đau đớn cho một đế chế hùng mạnh cách đây chỉ 3 năm.

Nếu chỉ nhìn vào tỉ số trận lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Giuseppe Meazza rạng sáng nay, không ít người sẽ tự hỏi: rõ ràng Inter thắng 2-1 mà sao đối thủ Olympic Marseille của họ mới là những người nhảy cẫng lên vui mừng. Đó là bởi, bàn thắng của Pazzini trên chấm penalty là quá muộn để cứu vớt con tàu đắm Inter, những người đã ngủ quên trên chiến thắng từ cái đêm 26/05/2010 - ngày mà Jose Mourinho đưa họ giành cú ăn Ba lịch sử: vô địch Champions League, vô địch quốc gia và cúp quốc gia.   

Inter của Milito đã bùng cháy để rồi vụt tắt (Ảnh: Getty Images).

Bóng đá rất giống cuộc đời, biểu hiện bề ngoài nhiều khi không đồng nhất với nội dung bên trong. Nếu chỉ nhìn vào tỉ số 2-1 của Inter trước Olympic Marseille, có người sẽ lầm tưởng Inter thắng, nhưng đặt trong tổng thể kết cục của cả 2 trận lượt đi lượt về,tại Champions League - đấu trường khắc nghiệt, nơi mà một bàn thắng sân khách có giá trị gấp đôi sân nhà - Inter đã bị loại! Loại một cách vô cùng đau đớn, bởi họ thua đúng lúc hy vọng về "một phút huy hoàng" cuối cùng bùng cháy.

Công bằng mà nói, người ta sẽ tiếc vì việc Inter phải dừng cuộc chơi. Như những gì HLV Claudio Ranieri chia sẻ sau trận đấu "chúng tôi chơi hay hơn họ trong 180 phút cả 2 trận" sẽ được nhiều người chia sẻ. Đúng, Inter lấn lướt Marseille cả trên sân nhà và sân khách, tạo ra vô số cơ hội ghi bàn (riêng trận lượt về Inter sút 16 cú, trung bình cứ hơn 5 phút các chân sút áo sọc Xanh - Đen lại một lần bắn phá khung thành thủ môn Mandanda). Nhưng nếu trong vô vàn cơ hội ấy, Inter chỉ có thể ghi được 1 bàn thắng từ nỗ lực tự thân (bàn còn lại của Pazzini trên chấm penalty) thì họ không xứng đáng đi tiếp.

Về phần Olympic Marseille, những CĐV bóng đá Italia sẽ vin vào chi tiết đội bóng này "chỉ giỏi chạy, húc và tạt cánh đánh đầu" để nói rằng chiến công của thầy trò Deschamps không xứng đáng,  nhưng thành thực Marseille xứng đáng hơn ai hết góp mặt ở tứ kết giải đấu hay nhất cấp CLB châu Âu. Họ hội tụ đủ nhân tố làm điều đó: một dàn cầu thủ tài năng, bổ sung lí tưởng giữa sức trẻ và kinh nghiệm, quyết tâm của cầu thủ và tài trí của HLV Deschamps.

Với Diawara - cầu thủ được bầu xuất sắc nhất trận, Alou Diarra, N'Koulou, M'Bia và Ayew, đội bóng thành phố Cảng sở hữu những chiến binh da màu lực lưỡng, có nền tảng thể lực như những siêu nhân, trong khi với Valbuena, Remy, Amalfitano và Morel... họ không thiếu giải pháp đem đến kỹ thuật và tầm bao quát trên sân. Trên băng ghế huấn luyện, Didier Deschamps là người từng chơi trận chung kết Champions League cả với tư cách cầu thủ lẫn HLV, ông cũng rất am hiểu bóng đá Italia khi có tới 6 năm gắn bó với bóng đá xứ sở hình chiếc ủng (trong đó, 5 năm khoác áo Juventus từ 1994 đến 1999, một năm huấn luyện đội này từ 2006 đến 2007).

Và một người đủ tầm để làm đội trưởng của những Zinedine Zidane, Thierry Henry, David Trezeguet, Marcel Desailly, Lilian Thuram và Laurent Blanc... tài trí của ông hẳn không hề tầm thường. Việc Marseille giơ mình chịu báng, chủ trương chơi phòng ngự và chỉ áp dụng bài tạt cánh đánh đầu trong 2 trận đấu với Inter MIlan, người ta tin rằng đó cũng là bài của Deschamps, bởi ông đã nhìn ra đó chính là điểm yếu của Nerazzuri, đội có một nửa số cầu thủ (11/23) ở độ tuổi ngoài 30.

Olympic Marseille đạt được sự cân bằng lí tưởng trong đội hình, với một chiến lược gia trí tuệ, khi thi đấu chịu ít sức ép, dễ hiểu tại sao đội bóng này có thể phô diễn hết phẩm chất tốt nhất trước Inter. Trái lại, đội quân của Ranieri vừa trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp toàn hòa và thua, đang gặp đủ loại vấn đề từ đội hình, tuổi tác, lối chơi, tâm lý... nếu họ vượt qua Marseille để vào tứ kết mới là bất ngờ.

Đánh bại đội đoạt cú ăn Ba năm 2010, Marseille của Didier "Midas" Deschamps lần đầu tiên kể từ 1993 lọt vào tứ kết Champions League, và chẳng ai cấm họ tiếp tục mơ mộng có mặt tại Allianz Arena, Munich vào đêm 26/05 tới đây. Bởi vì, dẫn dắt họ là một người từng giơ cao cúp vô địch ở Munich 19 năm trước, Didier Deschamps./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.