Lượt về vòng 1/8 Europa League:

Juventus ngã ngựa, Liverpool thăng hoa

Đều được xem là các “ông lớn” của làng bóng đá châu Âu, song trong lượt đấu rạng sáng 19/3, người xem lại thấy hai hình ảnh trái ngược: Một “bà đầm già” chậm chạm, rời rạc và một “quỷ đỏ” như đang hồi sinh.  

Dù không phải là giải đấu danh giá nhất châu Âu như UEFA Champion League nhưng các trận đấu diễn ra rạng sáng 19/3, trong khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Europa League đã cho thấy giải đấu được coi là hạng 2 của bóng đá lục địa già cũng đầy bất ngờ, kịch tính, hấp dẫn và rất đáng xem.

Bất ngờ lớn nhất trong lượt trận rạng sáng nay là việc CLB Juventus để thua 1-4 trên sân của đội bóng nước Anh Fulham. Dù được đánh giá cao hơn nhờ có nhiều cầu thủ đẳng cấp cùng với kinh nghiệm dày dạn tại đấu trường châu Âu, nhưng những gì thầy trò HLV Zaccheroni trình diễn cho thấy cái ngày họ được coi là "ông lớn" của bóng đá châu Âu đã quá xa vời. Nó chỉ còn là những kỉ niệm đẹp trong quá khứ.

Juve (áo vàng) thảm bại trước Fulham

Dẫn trước 3-1 ở trận lượt đi, những tưởng Juventus sẽ có một trận đấu nhàn nhã để đi tiếp sau trận lượt về. Nhưng điều này chỉ đúng trong 5 phút đầu của trận đấu khi Juventus là đội vượt lên dẫn trước với pha lập công của Trezeguet. Còn 85 phút còn lại là một Juventus yết ớt, rời rạc, bạc nhược và dễ dàng vỡ vụn sau mỗi pha lên bóng của các cầu thủ chủ nhà Fullham.

Không cần sử dụng nhiều những miếng đánh phức tạp, đội chủ sân Craven Cottage chỉ trung thành với lối chơi bóng bổng truyền thống với những pha lên bóng ở 2 biên rồi đưa vào vòng cấm địa của đối phương. Thế nhưng đại diện của Italy không tài nào hoá giải nổi lối chơi này.

Cặp trung vệ Zebina - Canavaro lúng túng như gà mắc tóc trước mỗi pha tấn công của đối phương. Đỉnh điểm của sự non kém là Canavaro phải nhận thẻ đỏ rời sân sau pha phạm lỗi với Zamora. Đây có thể coi là bước ngoặc lớn của trận đấu, bởi ở những phút sau đó đội khách chỉ còn biết chống đỡ và chống đỡ…

Juventus đã thua tới 1-4, một tỉ số mà không ai có thể tin nổi. Nhưng nếu chứng kiến 90 phút đã diễn ra trên sân Craven Cottage thì rõ ràng việc các học trò HLV Zaccheroni thua không có gì là đáng ngạc nhiên.

Cả 3 tuyến của Juvetus đều chơi dưới sức mình. Hàng phòng ngự dở đã đành, nhưng cả hàng tiền vệ cũng không còn là chính mình. Linh hồn trong các pha tấn công của đại diện Italy Diego dường như mất tích trong cả trận đấu. Tương tự, cặp tiền vệ trung tâm, 2 chốt chặn quan trọng trước hàng phòng ngự là Filipe Melo và Sissoko cũng không thể hiện được vai trò đánh chặn quen thuộc.

Bài học về trận hoà 3 đều với Siena trong khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Italy ở vòng đấu trước có vẻ như không giúp HLV Zaccheroni và các học trò rút ra được bài học, để rạng sáng qua họ lại bị một đại diện trung bình của nước Anh chọc thủng lưới tới 4 lần.

Juventus đã bị loại khỏi Europa League. Đó là hệ quả của những sai lầm có hệ thống mà đầu tiên phải kể đến sai lầm trong chính sách chuyển nhượng khi đưa về những cầu thủ không xứng với tầm vóc của đội bóng.

Còn đối với đội chủ nhà Fullham, chiến thắng này quả là một thành tích vô cùng ấn tượng. Nó giống như một trang sử mới đối với đội bóng nước Anh. Đồng thời khẳng định Fullham đã có những tiến bộ vượt bậc tại đấu trường châu Âu. Rõ ràng Craven Cottage giờ đây là điểm đến không dễ chịu của những ông lớn như Manchester United, Liverpool ở đấu trường quốc nội và cả những đội bóng mạnh của châu Âu.

Một trận đấu khác cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ bóng đá tối 18/3 là cuộc đối đầu giữa Liverpool và Lille của Pháp trên sân vận động Anfield.

Đội bóng thành phố cảng gần như đã không còn cơ hội tại Premiership. Chính vì vậy, Europa League chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất, giúp thầy trò HLV Benitez tránh một mùa giải trắng tay. Mục tiêu là rất rõ ràng, Liverpool phải lội ngược dòng thành công sau khi để thua trước đại diện của Pháp 0-1 ở trận lượt đi. Và đội bóng thành phố cảng đã cụ thể hoá rất tốt mục tiêu của mình bằng 3 bàn thắng vào lưới của Lille.

Có vẻ như sau trận thắng 4-1 trước Portsmouth ở vòng đấu trước trong khuôn khổ giải ngoại hạng Anh đã đánh dấu sự trở lại của "ông lớn" xứ sở sương mù.

Trong chiến thắng 3-0 của Liverpool đêm qua, người ta thấy tái hiện lại hình ảnh của một "Quỷ đỏ" đáng sợ từng làm mưa làm gió tại đấu trường châu Âu những năm về trước. Không cần cầm nhiều bóng, không tỏ ra vượt trội, nhưng mỗi lần các học trò HLV Benitez tấn công là một lần khung thành của Lille chao đảo. Đại diện của Pháp chơi không tệ, nhưng rõ ràng là họ qúa non nớt trước một Liverpool khôn ngoan và dày dạn kinh nghiệm đấu cúp. Đội bóng thành phố cảng đã ghi tên mình vào tứ kết, nghĩa là con đường hướng đến trận chung kết và thậm chí cả chức vô địch chẳng còn quá xa.

Trận đấu có nhiều bàn thắng nhất đêm qua chính là cuộc đối đầu giữa Bremen và Valencia trên sân Weser của đội bóng Đức. Hai đội đã ghi tới 8 bàn thắng với 4 bàn chia đều cho mỗi bên. Đây có thể coi là một kết quả bất ngờ vì hầu hết mọi dự đoán chiến thắng đều nghiêng về đội bóng Đức.

Bremen đang có phong độ tốt trên sân nhà. Thậm chí ở đấu trường Europa League, tại Weser, các học trò HLV Schaaf đã ghi tới 19 bàn sau 5 trận. Đây rõ ràng là một con số đáng ngại đối với bất kì đội bóng nào khi đặt chân đến Weser. Và nó còn đáng ngại hơn nữa khi đội khách lại là Valencia, đội đang có phong độ không tốt trong thời gian gần đây. Đại diện Tây Ban Nha chỉ thắng được 2 trong 8 trận đấu liên tiếp vừa qua.

Nguyên nhân chính là do sự sa sút của hàng tiền vệ. Tuy nhiên Valencia vẫn còn đó những ngôi sao có thể thay đổi cục diện trận đấu. Và đêm qua, ngôi sao đó chính là David Villa, tiền đạo nhỏ con này đã lập một hatrick giúp đại diện Tây Ban Nha có trận hoà 4 đều đầy kịch tính ngay trên thánh địa Weser của Bremen.

Như vậy, với tỉ số lượt đi là 1-1, Valencia chính thức ghi tên mình vào tứ kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách. Còn với Bremen, viễn cảnh tái ngộ người hàng xóm Hamburg tại bán kết như đã làm một năm trước đã khép lại. Giờ đây họ sẽ toàn lực tập trung cho mục tiêu giành một suất tham dự cúp C1 mùa tới.

Ở các trận đấu còn lại của vòng 1/8 diễn ra rạng sáng nay, trên sân nhà, Marseille bất ngờ thất bại 1-2 trước Benfica của Bồ Đào Nha. Như vậy với tỉ số trận lượt đi là 1-1, Benfica chính thức giành vé vào tứ kết với tổng tỉ số thắng là 3-2. Cũng ghi tên mình vào tứ kết là CLB Standard Liege. Đại diện của Bỉ đã vượt qua Panathinaikos 1-0, qua đó giành chiến thắng chung cuộc sau 2 lượt trận là 4-1.

Trái ngược với Standard Liege, đội bóng đồng hương là Anderlecht dù giành chiến thắng 4-3 trước Hamburg, nhưng do để thua 1-3 ở trận lượt đi nên vẫn bị loại với tổng tỉ số 5-6. Trận đấu kết thúc muộn nhất rạng sáng nay chính là trận Wolfsburg gặp Rubin Kazan. Hai đội phải bước vào đá hiệp phụ khi tỉ số sau 90 phút cũng như tỉ số trận lượt đi là 1-1.

Ở thời gian thi đấu thêm, đội bóng nước Đức đã ghi thêm một bàn thắng, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-1 sau 2 lượt trận để lọt vào vòng tiếp theo. Đại diện cuối cùng góp mặt tại tứ kết là Atlentico Madrid nhờ luật bàn thắng trên sân khách. Đội bóng Tây Ban Nha đã có trận hoà 2 đều trên sân của Sporting Lisbon sau khi hoà 0-0 ở trận lượt đi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.