Kết quả Champions League lượt trận rạng sáng 22/10

Thêm thất bại của Real và Aletico bổ sung cho thành tích “bết bát” của bóng đá Tây Ban Nha ở loạt trận thứ ba vòng đấu bảng Champions League

AC Milan, ông lớn của bóng đá Italy đang không có phong độ cao trên tất cả các mặt trận. Tại vòng hai Champions League, AC Milan để thua cả Zurich ngay trên sân nhà, còn tại Serie A thì Milan đang vật lộn ở vị trí giữa bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, đến làm khách trên sân Bernabeu, Rossoneri như hoàn toàn lột xác. Bàn thắng của đội trưởng Raul ở phút 19 không làm cho tinh thần của các cầu thủ AC Milan sụt giảm. Milan liên tục tấn công, ăn miếng trả miếng với đội chủ nhà để rồi nhận được thành quả ở phút 62 từ cú sút xa hơn 30m của Pirlo.

Cú đúp của Pato mang lại chiến thắng thuyết phục cho AC Milan trước Real Madrid - Ảnh KT

Không dừng lại đó, Pato đưa Milan vượt lên dẫn trước sau một pha ra vào bất cẩn của thủ thành Casillas ở phút 66. Drenthe đưa hai đội trở về vạch xuất phát 10 phút sau đó. Tưởng chừng trận đấu sẽ có kết quả hoà thì bất ngờ ở phút 88, Pato ghi bàn thắng thứ hai của riêng mình và đem lại chiến thắng ngọt ngào cho đội bóng thủ đô Italy. Với chiến thắng này, AC Milan tạm thời vượt lên đứng đầu bảng.

Tại bảng C, Marseille cũng giành được 3 điểm quan trọng trên đất Thuỵ Sĩ. Bàn thắng của Marseille được ghi do công của Heinze ở phút 69.

Nếu thất bại của Real trên sân nhà trước AC Milan tạo nên một chút bất ngờ cho người hâm mộ thì trận thua của Aletico trên sân Stamford Bridge đã được dự báo trước. Hai đội đang có phong độ hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi Chelsea đang làm mưa làm gió ở Giải ngoại hạng Anh thì Aletico đang ngụp lặn ở cuối bảng xếp hạng La Liga. Không khó khăn cho đại diện của bóng đá Anh làm nên một chiến thắng hoành tráng 4 – 0 với cú đúp của Kalou (41', 52'). Hai bàn thắng còn lại được ghi do Lampard 69' và pha đá phản lưới nhà ở phút  90+1 của Perea.

Chỉ giành được 1 điểm sau 3 lượt trận, dường như cánh cửa đi tiếp tại bảng D đã khép lại với Aletico. Trong khi đó Porto củng cố vị trí thứ hai trong bảng D sau Chelsea bằng chiến thắng 2 – 1 trước APOEL Nicosia.

Với thất bại của Real tại bảng C và Aletico tại bảng D, bóng đá Tây Ban Nha có một tuần đáng quên khi có ¾ đội bóng nếm mùi thất bại ở lượt trận thứ ba của vòng đấu bảng Champions League

Chelsea thể hiện sức mạnh trước Aletico -  Ảnh KT

Cái lạnh của mùa đông Nga không làm giảm sự hưng phấn của “Quỷ đỏ ” thành Manchester. Điều này được thể hiện bằng những pha ép sân liên tục của đội bóng đến từ nước Anh. Hết Nani, Scholes liên tục đặt khung thành của chủ nhà CSKA Moscow đặt vào thế báo động. Nhưng cũng phải chờ đến phút 85, MU mới có bàn thắng do công của tiền vệ Valencia. Với chiến thắng này, MU được 9 điểm để tiếp tục củng cố ngôi vị đầu bảng A.

Ở trận đầu còn lại ĐKVĐ Đức không tận dụng được lợi thế sân nhà khi bị Besiktas cầm hoà với tỉ số 0 – 0

Bảng B không có bất ngờ khi Juventus thắng Maccabi Haifa 1 – 0. Trong khi đó, “Hùm xám” Bayern tiếp tục thể hiện phong độ thất thường khi để thua Bordeaux với tỉ sô 1 – 2./.

Kết quả loạt trận rạng sáng 22/10

Bảng A: CSKA Moscow 0-1 MU (Valencia 85'); Wolfsburg 0-0 Besiktas

Bảng B: Juventus 1-0 Maccabi Haifa (Chiellini 47'); Bordeaux 2-1 Bayern (Ciani 29', Planus 41' - Ciani 6' phản lưới)

Bảng C: FC Zurich 0-1 Marseille (Heinze 69') ;Real Madrid 2-3 Milan (Raul 19', Drenthe 76' - Pirlo 62', Pato 66', 88')

Bảng D: Porto 2-1 APOEL Nicosia (Hulk 33', 48' (pen) - Pereira 22' phản lưới); Chelsea 4-0 Atletico (Kalou 41', 52', Lampard 69', Perea 90+1 phản lưới)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.