Khi bình minh ló rạng
Chiến thắng trước một đội bóng yếu như Macau (Trung Quốc) không phải quá to tát nhưng đã giúp các cầu thủ Việt Nam xốc lại tinh thần.
Chiến thắng 6 – 0 trước một đối thủ thuộc hàng yếu nhất châu Á như Macau (Trung Quốc) không phải là điều gì đó quá to tát. Tuy nhiên, trong bối cảnh trải qua khủng hoảng niềm tin từ sau thất bại ở AFF Cup 2010 cũng như đây là trận đấu ra mắt của tân huấn luyện viên Falko Goetz thì đây là một chiến thắng vô cùng ý nghĩa. Người hâm mộ chờ đợi một diện mạo hoàn toàn mới, khi bình minh ló rạng của đội tuyển Việt Nam dưới thời nhà cầm quân người Đức.
Trước một đối thủ yếu và vỡ trận hoàn toàn như Macau (Trung Quốc), rõ ràng việc so sánh về tỷ số hay lối chơi giữa hai đội bóng đều là khập khiễng và chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu lượt đi vòng loại không phải là điều gây bất ngờ.
Tuy nhiên, với một đội bóng mới chỉ tập trung được hai tuần, cộng với việc từng trải qua cuộc khủng hoảng niềm tin kéo dài từ sau thất bại ở AFF Cup 2010 thì chiến thắng trên sân Thống Nhất có thể được coi là điều đáng khích lệ.
Sáu bàn thắng, trong đó có một hat-trick của tiền đạo Lê Công Vinh ngay trong hiệp 1 đã phần nào đưa ra câu trả lời về lối chơi mà tân huấn luyện viên người Đức áp dụng cho đội tuyển Việt Nam. Trong buổi lễ ra mắt cách đây chưa lâu, ông Goetz cũng đã nói rằng ông sẽ theo đuổi lối chơi bóng tấn công đẹp mắt. Ngay trong trận đấu, dù liên tiếp có bàn thắng vào lưới đội tuyển Macau (Trung Quốc) nhưng tân huấn luyện viên trưởng Việt Nam vẫn thúc giục các học trò dâng cao để duy trì thế trận tấn công hoa mỹ mà hiệu quả.
Chiến thắng như một séc tennis trước Macau (Trung Quốc) đã phần nào giải tỏa những băng khoăn, lo ngại của người hâm mộ cho đội tuyển sau những trận đấu tập luyện không thành công trước Đồng Nai hay Đồng Tâm Long An vừa qua.
Anh Trịnh Viết Hùng, một khán giả có mặt trên sân Thống Nhất để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam chia sẻ: “Tôi khá hài lòng với lối chơi của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. So với hai trận giao hữu trước đó thì lối chơi của đội tuyển Việt Nam đã có tiến bộ rất nhiều. Đây là trận đấu chính thức đầu tiên và sự tiến bộ của các cầu thủ đã được thể hiện một cách khá rõ nét. Tôi hy vọng những trận đấu sau đội tuyển Việt Nam sẽ tiến bộ nhiều hơn và sẽ càng tiến sâu vào vòng loại World Cup 2014 càng tốt”.
Dấu ấn của huấn luyện viên Falko Goetz trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam khá rõ nét dù đây là một chiến thắng hết sức dễ dàng, đặc biệt trong tình huống dẫn đến bàn thắng thứ tư ở đầu hiệp hai sau một pha dàn xếp tấn công khá bài bản, và Thành Lương là người dứt điểm cuối cùng.
Những gì diễn ra ở sân Thống Nhất cho thấy, lối chơi ấy cũng không khác nhiều so với thời của người tiền nhiệm Henrique Calisto, xóa tan những lo ngại về sự đối nhau giữa “trường phái Bồ Đào Nha” với “trường phái Đức” như nhiều người vẫn nghĩ. Vẫn là những pha phối hợp nhóm nhỏ, kết hợp giữa đánh biên và trung lộ, cho dù về nhân sự, đội hình này có rất nhiều thay đổi so với những giải đấu gần đây nhất.
Dù không ngạc nhiên với chiến thắng đậm đà của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Falko Goetz cũng tỏ ra rất hài lòng với các học trò của mình, đặc biệt là về ý thức tuân thủ chiến thuật đề ra của ban huấn luyện.
Ông Goetz nói:“Tôi không quá ngạc nhiên về kết quả này, toàn đội đã chơi cố gắng ngay từ những phút đầu tiên và có nhiều bàn thắng. Theo tôi, chúng tôi đã có một khởi đầu tốt. Toàn đội đã cố gắng áp dụng chiến thuật mà ban huấn luyện đã đề ra trong 2 tuần qua và tôi nghĩ đây là trận đấu tốt của đội tuyển Việt Nam”.
Dĩ nhiên, chỉ sau một trận đấu thì chúng ta vẫn chưa thể đánh giá được một cách chính xác nhất về hiệu quả công việc của ông Goetz cũng như đội tuyển Việt Nam. Bởi cần nhắc lại là đối thủ Macau (Trung Quốc) quá yếu, nên từ sau bàn thua thứ 4 thì họ đã hoàn toàn vỡ trận.
Tuy nhiên, chiến thắng 6 – 0 trong một trận đấu mãn nhãn của đội tuyển Việt Nam vẫn mang nhiều ý nghĩa, đặc biệt là về mặt tinh thần. Vẫn biết mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2011 sẽ là SEA Games 26, với ưu tiên dành cho đội tuyển U23 nhưng một chiến thắng đậm của đội tuyển quốc gia sẽ phần nào giúp bóng đá Việt Nam lấy lại niềm tin từ người hâm mộ cũng như sự tự tin cần thiết sau thất bại ở AFF Cup cuối năm ngoái.
Hơn nữa, điều quan trọng là tân huấn luyện viên Falko Goetz đã có một sự khởi đầu tương đối suôn sẻ, đủ để chúng ta lạc quan hướng về phía trước. Người hâm mộ chờ đợi một diện mạo mới của đội tuyển Việt Nam, khi bình minh ló rạng./.