Khi người hâm mộ bị gạt ra rìa…

Vậy là xong, vụ chuyển nhượng lịch sử xoay quanh ngôi sao Kaka sắp sửa hoàn tất với con số kỷ lục được cho là lên đến 91 triệu bảng.

Nó sẽ xô đổ kỷ lục 46 triệu bảng tồn tại suốt 8 năm qua khi Real Madrid mua Zinedine Zidane từ Juventus và hứa hẹn trở thành một bước ngoặt trong bóng đá hiện đại, đánh dấu giai đoạn trái bóng tròn trở thành trò chơi tiền bạc của các tỷ phú Arab.

Ngày 19/1, một phái đoàn Manchester City bao gồm Giám đốc điều hành Garry Cook cùng Simon Pearce, một cố vấn thân cận của Hoàng thân Sheik Mansour, ông chủ Manchester City, đã lên đường tới Milan để tiến hành thương lượng cụ thể hơn. Cha của Kaka (đồng thời là người đại diện anh), Bosco Leite, cũng từ Brazil bay đến Italia để thảo luận tương lai cậu con trai mình. Kinh đô thời trang bỗng chốc sáng bừng bởi hàng đống tiền từ dầu mỏ, chỉ có những khán đài San Siro là u ám..

Trong đêm giá lạnh mà AC Milan đánh bại Fiorentina 1-0 cuối tuần qua, vô số khẩu hiệu, biểu ngữ phản đối vụ chuyển nhượng này được trương lên. Từ quyết liệt “Cấm đụng vào Kaka của chúng tôi”, “Kaka - Bất khả xâm phạm”..., cho đến năn nỉ: “Đừng bán anh ấy”. Vô nghĩa. Kaka ra sân, chơi mờ nhạt như một điều tất yếu bởi vô số sức ép đang dồn lên anh trong những ngày này. Anh mỉm cười với các tifosi, nụ cười thánh thiện của một cầu thủ gương mẫu hiếm hoi trong bóng đá hiện đại. Nhưng đáng buồn, đó có thể là những nụ cười cuối, là màn trình diễn tạm biệt San Siro. Kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp hết. Manchester City dốc sức vào cơ hội “chỉ có một lần” như lời mô tả của HLV Mark Hughes. Và AC Milan khó mà cưỡng lại được sự quyến rũ của một con số khổng lồ. Nhất là khi mới đây, CLB này đã phải tuyên bố gắng gượng hoạt động hiệu quả trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khủng hoảng.

Đã một thời, nguồn tài chính của ông chủ Silvio Berlusconi giúp đội bóng Đỏ Đen trở thành ngoáo ộp trên thị trường chuyển nhượng, mua sắm được những ngôi sao hàng đầu thế giới, nhưng ngày “sang trọng” đó của AC Milan, của Serie A, của Berlusconi đã là quá khứ. Khi mà quyền lực mới nổi vài năm nay là Roman Abramovich cùng Chelsea cũng đang phải chào thua “kẻ giàu xổi” Manchester City, vụ chuyển nhượng Kaka diễn ra như một thực tế nghiệt ngã của bóng đá thời kim tiền!

Mất Kaka, AC Milan được gần 100 triệu bảng, thừa đủ để cải tổ lại đội hình đã quá già cỗi của mình (7/11 cầu thủ đá chính trận thắng Fiorentina vừa qua đã trên 30 tuổi). Sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu Berlusconi gật đầu với đối tác Anh. Kaka có thể không muốn đến với Manchester City, tên tuổi kém cỏi về truyền thống và tương lai cũng chưa có gì sáng sủa, nhưng liệu anh có từ chối được một mức lương lên đến ít nhất là 300.000 bảng/tuần (cũng là kỷ lục thế giới mới)?

Chỉ có người hâm mộ thành Milan là chịu một đòn đau. Nhưng biết làm sao được? Không chỉ ở Milan mà trên khắp châu Âu, họ không còn là yếu tố quan trọng số 1 của CLB như trước đây nữa. Những tiếng la hét khản cổ của họ tạo ra cảm xúc cho các SVĐ, cho các trận đấu, song khoản phí vào sân của họ không phải nguồn thu quan trọng nhất của đội bóng nữa rồi. May mà vẫn còn một chút an ủi cho các khán đài San Siro. Pato, người ghi bàn duy nhất cho AC Milan trong chiến thắng Fiorentina vừa qua, ngày càng tỏa sáng. Ngôi sao trẻ Brazil này được chờ đợi sẽ thế chỗ của người đồng hương Kaka, ít nhất là cho đến khi một đội bóng giàu có nào đó như Manchester City lại nhắm đến anh…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.