Trước trận Việt Nam - Trung Quốc

Khi thắng-thua không còn là mục đích chính

Khó khăn là rất nhiều với thầy trò HLV Calisto, cả về tinh thần cũng như lực lượng. Nhưng cũng không có nghĩa đội tuyển Việt Nam được dễ dàng đón nhận một thất bại trong trận đấu tới

Không thể giành quyền tham dự Vòng chung kết Giải vô địch châu Á - ASIAN Cup 2011, đội tuyển Việt Nam vẫn cần một kết quả khả quan trước đội tuyển Trung Quốc trong trận cầu “thủ tục” vào ngày 17/1 để "tìm lại chính mình" trước khi khởi động chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại Giải vô địch Đông Nam Á vào cuối năm.

Chờ đợi một tinh thần thi đấu… đến cùng

Không thể nói đội quân của HLV Calisto đang hừng hực khí thế hay tràn đầy quyết tâm. Trận đấu vào tối 17/1 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình chỉ để hoàn tất một vòng loại không thành công của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu lớn nhất châu lục. Vị HLV người Bồ Đào Nha cũng tỏ ra “dễ dãi” hiếm thấy khi cho những trụ cột như Tấn Tài, Quang Hải trở về CLB chuẩn bị V - League 2010 hay Quang Thanh cũng được miễn lên tuyển để lo việc gia đình.

Thật khó để các tuyển thủ mang “lửa” vào sân trước đối thủ ở đẳng cấp cao hơn như đội tuyển Trung Quốc, khi họ không còn mục tiêu phấn đấu ở vòng loại ASIAN Cup mà ngày khởi tranh V - League lại đã cận kề. Liệu những tuyển thủ như Thành Lương, Trọng Hoàng… vốn nổi tiếng xông xáo trên sân, là “người không phổi” liệu có còn “nhiệt” khi phải liên tiếp tập trung tập huấn và thi đấu tại SEA Games 25 cũng như vòng loại ASIAN Cup mà gần như không có quãng thời gian nghỉ phục hồi ?

Khó khăn là rất nhiều với thầy trò HLV Calisto, cả về tinh thần cũng như lực lượng. Nhưng cũng không có nghĩa đội tuyển Việt Nam được dễ dàng đón nhận một thất bại trong trận đấu tới như họ đã thảm bại 1-6 ở trận lượt đi trước đội tuyển làng giềng. Và đây sẽ là lúc HLV Calisto phải lên tinh thần cho các học trò, điều mà trước đây ông đã thực hiện rất thành công và cũng là chìa khóa mang đến thành công cho đội tuyển Việt Nam tại Giải vô địch Đông Nam Á 2008. HLV Calisto cũng hiểu rõ ý nghĩa quan trọng của trận đấu đầu tiên mà các học trò của mình thi đấu trên sân nhà trong năm mới 2010 - năm mà chúng ta sẽ là nước chủ nhà của 1 bảng đấu tại AFF Suzuki Cup.

HLV Calisto và các học trò

Hãy nhìn đội tuyển Trung Quốc, đã sớm giành vé tham dự vòng chung kết nhưng vẫn mang sang sân khách một đội hình đầy đủ các hảo thủ với những ngôi sao từng thi đấu tại các giải vô địch quốc gia châu Âu. Và trước trận tái đấu với một đối thủ họ từng vượt qua bằng tỷ số của một ván tennis, đội tuyển Trung Quốc vẫn khá kín kẽ và “dấu bài” trong các buổi tập của mình. Đó chính là cách thể hiện của một đội bóng chuyên nghiệp.

Khi kết quả thắng - thua không còn là mục đích cuối cùng, điều người hâm mộ quan tâm chính là tinh thần của các tuyển thủ khi thi đấu trên sân Mỹ Đình, trước các khán giả nhà. Không buông xuôi, quyết tâm đến cùng… là điều mà cổ động viên chờ đợi Đội tuyển Quốc gia sẽ thể hiện trong trận đấu vào ngày 17/1 tới để hy vọng vào một khởi đầu tốt đẹp trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á vào cuối năm.

Cổ động viên kém mặn mà

Nhận thấy chắc chắn kết quả của đội tuyển Việt Nam với Trung Quốc diễn ra vào ngày 17/1 sẽ nghiêng về phía Trung Quốc, nên sự quan tâm của người hâm mộ tới trận đấu này cũng khá nguội lạnh.

Tại các quầy vé ở những địa điểm quen thuộc bên ngoài hai sân vận động Hàng Đẫy và Mỹ Đình, những nhân viên bán vé rời quầy ngồi tụ tập nói chuyện, trên bàn các cọc vé hầu như vẫn còn nguyên. Điều này cũng dễ hiểu, bởi trận đấu của đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Trung Quốc diễn ra ngày kia chỉ còn mang tính thủ tục. Cạnh sân Hàng Đẫy - vốn là “chợ đen” bán vé đông đúc trước những trận cầu đinh, nay chỉ lác đác vài “cò” vé đứng chào mời khách. Những giấy mời được đem ra chào với giá 150.000 đồng ở khán đài A, B (rẻ hơn 30.000 đồng so với mức giá vé hạng cao nhất). Thế nhưng, với số ít những người quan tâm đến trận đấu này, thì đến sân theo dõi là đủ, không cần chỗ ngồi tốt.

Anh Trần Quang Chiến, một người tới mua vé cho rằng: “Không có khách nên có thể dễ dàng mua vé vào bất cứ cửa nào. Kể cả ở cửa C, D vẫn có thể lấy được vé vào giữa. Do không phải là trận hot nên chỉ cần vào được sân là đủ. Chỉ cần mua vé 50.000 đồng rồi chen vào giữa”.

Anh Nguyễn Văn Nhất, một nhân viên bán vé tại cổng sân vận động Mỹ Đình cho biết, lượng vé bán được tính đến thời điểm chiều nay chỉ khoảng 5% tổng số vé được giao bán. Ngày hôm nay (15/1), quầy anh bán được nhiều nhất trong số các quầy, nhưng cũng chỉ được khoảng 100 vé. Anh Nguyễn Văn Nhất nói: “Lượng khán giả của Việt Nam mua ít lắm, chủ yếu là khách Trung Quốc. Không biết 1-2 hôm tới trước trận đấu thế nào. Trong 100 vé bán được hôm nay, chỉ có 10 vé cho người Việt Nam, còn 90 vé cho người Trung Quốc”.

Vắng bóng khán giả trên các khán đài sân Mỹ Đình vào ngày 17/1 là điều đã được dự đoán và thầy trò HLV Calisto sẽ không có được lợi thế thi đấu trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.