Khi thật - giả song hành

Vòng đấu cuối cùng của V-League 2009 đã trở thành một cái kết buồn trong lòng người hâm mộ.

Vậy là V-League 2009 đã kết thúc. Nhưng cái cách mà nó kết thúc để lại cho người hâm mộ nhiều sự thất vọng.

Trên sân Nha Trang, Khánh Hoà “buông” cho QK4 một cách lộ liễu. Trên sân Hàng Đẫy, cả Thể Công lẫn SHB.Đà Nẵng đều mở tung cửa cho nhau tập sút. Đương nhiên, đúng như dự đoán, Thể Công và QK4 trụ hạng thành công. Cả hai trận đấu đều là những màn rượt đuổi tỉ số đến phút chót, những “pha làm bàn đẹp mắt” ở những phút cuối của trận đấu. Khán giả ở cả hai sân bóng này đều la ó đội nhà “bán độ” rồi bỏ về sớm.

Trong khi đó, trong 4 trận đấu của các đội có nguy cơ xuống hạng, lại có một trận đấu là thật. Trái với dự đoán, một Đồng Tháp chẳng còn động lực gì và vốn có quan hệ tốt từ trước đã căng sức ra mà chiến đấu với một Nam Định đang vật vã để thoát khỏi cửa tử. Chơi đúng sức, việc Nam Định thất bại trước Đồng Tháp là lẽ đương nhiên. Cùng lúc ấy, trên sân Thống Nhất, TP.HCM đã có thể trụ hạng, khi mà cả dàn cầu thủ nội của Bình Dương đã “buông” một cách hoàn toàn. Nhưng dù thế, TP.HCM vẫn không thể ghi bàn. Thua Đồng Tháp, Nam Định nhận vé play-off. Thua Bình Dương, TP.HCM xuống hạng cùng Thanh Hoá.

Hoá ra, cả Đồng Tháp lẫn Bình Dương cùng chung sức để “cứu” TP.HCM. Ra quân đá “thật”, Đồng Tháp đánh bại Nam Định ở sân Cao Lãnh. ở sân Thống Nhất, tất cả hai bên cùng cố sức mà diễn, khổ nỗi hai ông Tây Philani và Helio của Bình Dương lại không làm vậy. Cái “thật” ở sân Cao Lãnh chung sức với cái giả ở sân Thống Nhất, thế nhưng rút cuộc thì TP.HCM vẫn phải chấp nhận cái kết cục buồn là xuống hạng.

Hoá ra, cái việc bung sức ra đá sòng phẳng của đội bóng Đồng Tháp cũng chỉ là một phần của kịch bản, cứu vớt con tàu đắm là đội bóng TP.HCM. Người ta phải chơi cả “giả” lẫn thật để “cứu” nhau, và rút cuộc vẫn không cứu nổi.

Mùa bóng đá kết thúc, giải “hạ cánh an toàn”. Cứ mỗi mùa trôi qua, V-League lại tiến thêm một bước trên con đường lên chuyên nghiệp. Nhưng nếu cứ tiếp diễn như vòng đấu cuối cùng này, thì mỗi mùa trôi qua, niềm tin vào thứ bóng đá sạch sẽ lại rơi rụng đi nhiều. Sẽ ra sao, khi niềm tin của người hâm mộ không còn nữa với môn thể thao vua?!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.