Khi tuyển HA.GL… “loạn”
Vòng 7 V League 2009 diễn ra chiều 29/3, khi HA.GL đem quân tới sân QK4 gặp một đội chủ nhà dưới cơ, ai cũng bảo Hoàng Anh thắng dễ. Chính vì vậy, việc họ thua 1-2 là điều làm cho rất nhiều người cảm thấy “sốc”
“Chúng tôi thua vì trọng tài” - ngay sau khi bại trận, HLV Chatchai của HA.GL đã thốt lên như vậy. Ông nói có phần đúng, vì ống kính truyền hình cho thấy bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của QK4 được thực hiện trong tình thế việt vị rõ ràng. Cảm giác như “hận” trọng tài đến xương thịt, nên ông Chatchai không ngại ngần nói thêm: “Cách đây 2 năm, tôi cũng đã cầm HA.GL. Và kinh nghiệm làm HLV ở V.League cho tôi thấy rằng, không thể đặt niềm tin vào các trọng tài. Nói thật, nếu bóng đá Việt Nam muốn tiến lên, và thực sự đuổi kịp Thái Lan về đẳng cấp thì cần thiết phải cải tạo lại đội ngũ cầm còi hiện hành”.
Sau khi đổ lỗi cho trọng tài, ông Chatchai lại kêu than về việc vắng Thonglao. Theo như ông nói thì việc không có mặt Thonglao (bị 2 thẻ vàng) làm khu trung tuyến của HA.GL thiếu sức sống, và làm cho ông cũng rất khó khăn mỗi khi muốn xoay chuyển con người, xoay chuyển lối chơi.
Câu hỏi đặt ra: Những gì ông Chatchai nói có phải là sự thật? Xin được trả lời ngay rằng, nó đúng là sự thật. Tuy nhiên lại có cả một sự thật khác nữa mà ông Chatchai không nói đến hoặc cố tình không nói đến: HA.GL đang… loạn. Dùng chữ “loạn” không quá chút nào, bởi cứ nhìn lại sẽ thấy mặc dù vắng Thonglao, nhưng trong đội hình HA.GL gặp QK4 vẫn còn nguyên một dàn sao: Phan Thanh Bình, Evaldo, Lee Nguyễn, Sakda, Nirut… Và đương nhiên những “ông sao” với mức lương hàng ngàn đô/tháng này có chất lượng tốt hơn hẳn những con người mỗi tháng chỉ có được nhiều nhất là 6 triệu đồng của QK4. Vậy mà chính QK4, chứ không phải là HA.GL đã làm chủ cuộc chơi.
Trong khi QK4, với sự mạnh mẽ và cơ động của bộ 3 cầu thủ ngoại đã chơi một cách rất phóng khoáng thì HA.GL lại đá như “gà mắc tóc” trong suốt 90 phút. Trong khi QK4 rất thành công trong những bài “xé cánh” thì HA.GL lại lỗi nhịp trong những bài đánh trung lộ, được xây dựng bởi những đường chuyền ở mức trung bình chậm. Thế nên, không lạ khi QK4 cứ thế ghi bàn thứ nhất, bàn thứ hai, trong khi HA.GL phải vất vả và may mắn lắm mới ghi được 1 bàn đến từ cái đầu gối của A Huỳnh.
Và như thế, vấn đề ông Chatchai cần nhận thức sau trận đấu này không phải là trọng tài, cũng chẳng phải là việc “vắng Thonglao”. Vấn đề ông phải mổ xẻ nằm ở chỗ: Vì sao một HA.GL với gần như đầy đủ các ngôi sao trong đội hình lại chơi 90 phút hệt như “gà mắc tóc”?
Thua QK4, với HA.GL thì đấy chưa phải là một thảm họa. Nhưng thua một cách bế tắc, và phong độ toàn đội đang có triệu chứng xuống dần đều, đấy lại là điều mà các fan hâm mộ không thể không lo.
Chờ xem ông Chatchai và cả ông bầu Đoàn Nguyên Đức sẽ khắc phục những tình trạng này ra sao!?/.