Nhận định vòng 15 giải vô địch quốc gia:

Khó đổi ngôi đầu

Thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh có lẽ sẽ ở ngôi đầu ít nhất là một vòng đấu nữa vì đối thủ của Becamex Bình Dương chiều 6/6 chỉ là Megastar – Nam Định, đội bóng đang bên “bờ vực” xuống hạng.

Khoảng cách giữa Becamex – Bình Dương và Megastar – Nam Định vào lúc này là quá lớn, bất chấp việc đội bóng thành Nam được thi đấu trên sân nhà Thiên Trường. Đơn giản bởi đây là trận đấu giữa hai đội bóng đang đứng ở hai đầu của bảng xếp hạng và tổng số điểm mà Nam Định có được sau 14 trận đấu mới chỉ bằng con số lẻ của Bình Dương.

Đội khách vừa được bầu chọn danh hiệu xuất sắc nhất tháng với 3 trận thắng liên tiếp trước Khatoco – Khánh Hòa, SHB – Đà Nẵng, Xi măng Hải Phòng. Trong khi đó, thầy trò ông Nguyễn Ngọc Hảo đi qua tháng 5 đầy thất vọng. Họ chỉ có 1 điểm trên sân Lam Sơn – Thanh Hóa, còn lại là những thất bại triền miên trước Sông Lam – Nghệ An, Xi măng Hải Phòng, SHB – Đà Nẵng, Tập đoàn Cao su Đồng Tháp…

Becamex - Bình Dương đang bay cao cùng Huỳnh Kesley và Lee Nguyễn

Sự chênh lệch còn ở tinh thần quyết tâm giữa một tập thể đang trở lại vững vàng trên đường đua tới ngôi vô địch và một đội bóng có lẽ chỉ còn chờ ngày chính thức xuống chơi ở giải hạng Nhất. Khi mà trung vệ Chinedu – trụ cột của đội bóng thành Nam tiếp tục vắng mặt vì án kỷ luật, thất bại lại được báo trước và vấn đề là Becamex – Bình Dương sẽ thắng thế nào mà thôi.

Tâm điểm của vòng đấu này sẽ là cuộc tái ngộ giữa SHB – Đà Nẵng và Tập đoàn Cao su Đồng Tháp. Lần gặp nhau thứ 2 của hai đội trong khuôn khổ V – League sau 2 tuần, chỉ khác một điều là nó diễn ra tại sân Chi Lăng. Trong trận lượt đi trên sân Cao Lãnh, sự xuất sắc của Samson Kayode và Olushola Aganun đã giúp Tập đoàn Cao su Đồng Tháp đánh bại nhà đương kim vô địch hai bàn không gỡ đồng thời đánh dấu giai đoạn khó khăn của đội bóng sông Hàn.

Đội quân của HLV Lê Huỳnh Đức ngay sau đó phải chật vật mới thắng sát nút Megastar Nam Định với tỷ số 3 – 2 ở Chi Lăng trước khi nhận thất bại 1 – 3 khi tới làm khách của Xi măng Hải Phòng trong trận đấu mà Merlo Gaston và Văn Hạnh đã suýt ẩu đả với nhau ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Thể lực suy giảm cùng những chấn thương lấy đi một nửa đội hình chính thức đang làm HLV Lê Huỳnh Đức đau đầu và trong trận đấu ngày mai rất có thể ông sẽ phải sử dụng đến những tân binh vừa được bổ xung.

Cũng trong chiều 6/6, tại Nha Trang, Khatoco – Khánh Hòa đang “tụt dốc không phanh” sẽ tiếp đón Hà Nội – T&T cũng không có phong độ ổn định. Ba thất bại liên tiếp đã đưa đội bóng phố biển xuống nửa sau của bảng xếp hạng còn thắng lợi gần nhất là trước đối thủ yếu navibank – Sài Gòn trong thế rượt đuổi tỷ số và chiến thắng chỉ đến với Khatoco – Khánh Hòa ở phút bù giờ.

Đó là cơ sở để Hà Nội – T&T tính chuyện kiếm điểm ngay tại sân khách dù họ vừa tụt xuống vị trí thứ ba và chỉ còn hơn Tập đoàn Cao su Đồng Tháp có đúng 1 điểm. Nhất là khi một đội bóng như Hòa Phát – Hà Nội cũng đã có chiến thắng 3 – 1 tại đây ở vòng đấu cuối cùng giai đoạn lượt đi. Mà xét về lực lượng, dù không có Công Vinh thì Hà Nội – T&T vẫn nhỉnh hơn đối thủ cùng thành phố.

Ở những trận đấu còn lại của vòng 15, Lam Sơn – Thanh Hóa gặp khó ngay tại sân nhà khi phải tiếp Xi măng Hải Phòng đang lên tinh thần, Hoàng Anh – Gia Lai ra thủ đô làm khách của Hòa Phát – Hà Nội, trên sân Vinh, Sông Lam – Nghệ An gặp Đồng Tâm – Long An và Xi măng The Vissai – Ninh Bình gặp Navibank – Sài Gòn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.