Vòng 24 V-League 2011:

Khốc liệt cuộc đua trụ hạng

Cuộc so tài giữa Ðồng Tâm - Long An và Hà Nội ACB được người hâm mộ quan tâm và coi là trận "chung kết ngược".

Vòng đấu thứ 24 của V-League diễn ra cuối tuần này có thể sẽ sớm xác định được nhà vô địch. HN - T&T còn trận đấu bù trên sân Nha Trang ngày 10/8 nhưng nếu họ không có 3 điểm trước Navibank – Sài Gòn, còn Sông Lam – Nghệ An (SLNA) vượt qua chủ nhà Ninh Bình, cuộc đua năm nay coi như chấm dứt.

Trận hòa tại Hàng Đẫy trước Becamex – Bình Dương đẩy HN T&T lùi một bước dài trên con đường bảo vệ ngôi vô địch bởi SLNA đã nới rộng khoảng cách lên thành 6 điểm sau chiến thắng nhẹ nhàng trước Navibank Sài Gòn. Tuần này, tới lượt HN - T&T gặp đội bóng của HLV Mai Đức Chung trên sân Thống Nhất.

Sân Hàng Đẫy trước Becamex – Bình Dương, HN T&T đã lùi 1 bước dài bảo vệ ngôi vô địch

Navibank Sài Gòn từng thua 0-4 ở lượt đi, nhưng ở sân nhà, từ đầu mùa họ mới trắng tay hai lần trước SLNA và Đồng Tâm – Long An. Đội chủ nhà cũng chưa chắc chắn trụ hạng và chẳng có lý do gì để Navibank – Sài Gòn “nương tay” ở trận đấu này.

HLV Phan Thanh Hùng của HN - T&T cũng sớm dự đoán được khó khăn trước mắt khi cho rằng, cuộc đua ở giai đoạn cuối rất khốc liệt, để kiếm 1 điểm cũng rất khó khăn. HN - T&T thời gian vừa qua đạt phong độ tốt, còn 4 trận đấu nữa để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Phong độ của Navibank Sài Gòn thời gian vừa qua cũng không phải là ổn định và ông tin tưởng vào khả năng của các cầu thủ ở trận gặp Navibank trên sân Thống Nhất.

Cùng ngày 10/8, Thanh Hóa sẽ tiếp Hoàng Anh – Gia Lai (HAGL) trên sân Thanh Hóa. Trong khoảng 3 tuần qua, ông Lê Thụy Hải hết bị “treo ghế”, trở lại rồi dứt áo ra đi. Quãng thời gian ấy, Thanh Hóa đá 3 trận và chỉ được đúng 1 điểm, từ tốp cạnh tranh huy chương tụt xuống thứ sáu, với bộn bề những vấn đề của 1 đội bóng vừa thay HLV trưởng.

Tân HLV Đàm Văn Hải nhiều khả năng sẽ có 3 điểm đầu tay bởi họ được chơi trên sân nhà và đối thủ HAGL đang suy yếu vì chấn thương. Chiến thắng 1-0 trên sân nhà vòng trước khiến HAGL phải trả giá quá đắt khi Evaldo chấn thương nghỉ hết mùa, còn Thái Học ở trận đấu đầu tiên tại V_League đã gãy lìa ống quyển và mất ít nhất 8 tháng để trở lại với bóng đá.

Ở tốp cuối, HN - ACB phải làm khách của đối thủ trực tiếp trong cuộc đua tránh suất xuống hạng là Đồng Tâm – Long An. Vừa để thua ngay trên sân nhà trước Ninh Bình, thêm một thất bại trong “trận cầu 6 điểm” nữa, đội bóng của ông Mauricio sẽ nhìn thấy ngày trở lại giải hạng Nhất rất gần. Tâm lý bị ảnh hưởng sau thất bại choáng váng, thiếu vắng đội trưởng Đức Tuấn vì thẻ phạt và đặc biệt là phong độ cực kém trên sân khách vì chưa có điểm nào khi rời xa Hàng Đẫy, cơ hội cho HN - ACB gần như bằng không.

HLV Mauricio thừa nhận: “Đây là thời điểm rất khó khăn của Hà Nội ACB bởi mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều nếu chúng tôi có thể giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà của mùa giải trước Ninh Bình giống như trong suy nghĩ của mọi người mỗi khi chúng tôi thi đấu ở Hàng Đẫy. Tuy nhiên, đó là bóng đá và chúng tôi sẽ phải cố hết sức mình trong cả 3 trận đấu còn lại của mùa giải, đặc biệt là trận “chung kết” với Đồng Tâm Long An sắp tới”. 

Cũng ở nhóm nguy hiểm, đội bóng cùng thành phố với HN - ACB là Hòa Phát Hà Nội sẽ tiếp SHB – Đà Nẵng tại Hàng Đẫy. Đội bóng sông Hàn coi như hết mục tiêu ở mùa này và nếu biết tận dụng cơ hội, Hòa Phát có thể làm nên chuyện. Tại Hàng Đẫy mùa này, HN - ACB từng đánh bại thày trò HLV Lê Huỳnh Đức 2-1, Hòa Phát cũng có thể hy vọng khi phong độ sân khách của đối phương không tốt, chỉ có điều, họ gặp vấn đề về lực lượng khi thiếu vắng Olushola, Ngọc Tú và Đình Hưng vì thẻ phạt.

Tương tự như Hòa Phát, Khánh Hòa được thi đấu trên sân nhà và đối thủ của họ - Đồng Tháp cũng không phải quá bung sức khi đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng cùng 34 điểm. Một trận thắng ở vòng này, nhiều khả năng sẽ đưa đội chủ sân Nha Trang thoát khỏi vị trí cuối bảng và là động lực để các cầu thủ thi đấu hưng phấn khi gặp HN - T&T ở trận đấu bù vào ngày 10/8.

Trong khi đó, Hải Phòng sau trận cầu đầy tai tiếng sẽ phải làm khách của đối thủ khó chơi là Becamex – Bình Dương. Xét về nhiều mặt, đội bóng của tân HLV Nguyễn Đình Hưng không thể so sánh với với đội chủ nhà và để có điểm là bài toán khó với ban huấn luyện Hải Phòng, trước hai trận “quyết đấu” với HN - T&T và HN - ACB./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.