Không sợ vô địch thì sẽ lên ngôi

Bỏ cách 2 đội đứng tiếp sau 6 điểm trong khi giải còn 2 vòng nữa, HN T&T chuẩn bị mang Cup về sân Hàng Đẫy

Mùa giải chưa kết thúc, nhưng ngay từ thời điểm này đã có thể khẳng định: V-League 2010 là một bước tụt lùi về chuyên môn. Chẳng cuộc đua nào thực sự quyết liệt cả, mọi thứ chỉ còn trên lý thuyết, qua đợt nghỉ giữa mùa vài vòng là ngã ngũ hết cả. Navibank Sài Gòn và Nam Định xuống hạng, Thanh Hóa cầm chắc xuất đi play-off. Cả làng yên tâm vừa đá bóng vừa chơi.

Đã gọi là cuộc đua vô địch thì đồng nghĩa với sự quyết liệt, nhưng chưa có “cuộc đua” nào lại “xịt” như cuộc đua vô địch ở mùa giải 2010. Đồng Tháp sợ vô địch đến nỗi buông súng trong một trận quá “phô” trước ĐT.Long An tới 6-0 ngay trên sân nhà. XM.HP được kì vọng và đã có những thời điểm tưởng như bứt lên “phá bĩnh” được, thì cứ nhạt nhòa, run rẩy ở những thời điểm cần phải mạnh mẽ nhất. Bình Dương có lực lượng mạnh nhất, nhưng “những ông Trời con” ở đất Thủ chả lo đá mà chỉ lo bẻ ghế hết tướng này đến tướng khác. ĐKVĐ SHB.Đà Nẵng yếu kém một cách thảm hại, thua từ mặt trận này sang mặt trận khác, giờ đang đá để tránh nguy cơ phải đi “chung kết ngược”. Kẻ ngổ ngáo Khánh Hòa đặt được chân vào Top 3 là mãn nguyện, vô địch làm gì cho...  khổ.

Hà Nội T&T đang băng băng về đích

HN T&T đã chạm hết từ tay phải đến tay trái vào chiếc Cup rồi, giờ có đến 99% đã ôm chặt chức vô địch. Họ hơn những đội bóng còn lại ở điều gì? Nếu nói về chuyên môn, bảo HN T&T hơn đội khác thì không khác nào… chuyện cười. Đá với Thanh Hóa, đội bóng chỉ đứng trên 2 đội sắp xuống hạng mà HN T&T cũng chẳng áp đảo nổi, thậm chí còn bị ép ngược. Ngoài chuyên môn ra, đội bóng Thủ đô hơn các đội khác ở vô số điểm. Điều đầu tiên, họ là đội máu vô địch nhất ở mùa giải này, đá để lên ngôi chào mừng lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, đó là điều đáng ngợi khen. Thứ hai, HN T&T hơn đội khác ở may mắn, và yếu tố này thì họ vượt trội. Có đến 4-5 chiến thắng của họ là bởi những bàn thắng từ cái đầu của Gonzalo ở những phút cuối. Thứ ba, HN T&T trong hành trình lên ngôi vô địch còn nhận được sự ủng hộ của các trọng tài nhiều nhất. Điểm lại, từ đầu mùa đến gần cuối mùa, có bao giờ HN T&T phải chịu thiệt bởi trọng tài, còn được lợi thì nhiều vô số kể.

Thầy trò ông Phan Thanh Hùng đã cùng nhau nỗ lực, cố gắng cho chiến thắng lịch sử đang ở trước mặt. Trong một cuộc đua mà chỉ có duy nhất một người nỗ lực, còn những kẻ khác đua nhau tự bắn vào chân mình, thì người đó không lên ngôi mới là lạ.

Mùa giải 2010, cái chức vô địch như một con ma, HN T&T đi đêm mà chẳng sợ ma, thôi thì họ lên ngôi, âu cũng là xứng đáng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.