“Kình ngư” Michael Phelps thoát chết trong một vụ đụng xe
Cảnh sát đã thử nồng độ cồn trong máu của Phelps, nhưng không phát hiện những điều bất thường. Mọi vấn đề liên quan đến vụ tai nạn đang được nhà chức trách điều tra.
Kình ngư Mỹ Michael Phelps thoát chết trong một vụ đụng xe ở Baltimore (Mỹ) đêm hôm thứ Ba vừa qua.
Đêm đó, Michael Phelps lái một chiếc SUV đâm vào một ô tô khác. Rất may, kình ngư Mỹ, với 8 huy chương vàng bơi lội tại Olympic Bắc Kinh, đã không bị thương sau vụ va chạm này. Ngoài ra, 2 người khác có mặt trên chiếc Cadillac Escalade cũng không hề hấn gì.
Nạn nhân còn lại của vụ tai nạn là một phụ nữ, lái chiếc Honda Accord màu nâu, đã bị choáng và ngay lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương.
Ông Anthony Guglielmi, người phát ngôn của cảnh sát Baltimore cho biết ngay sau vụ tai nạn, cảnh sát đã thử nồng độ cồn trong máu của Phelps, nhưng không phát hiện những điều bất thường. Mọi vấn đề liên quan đến vụ tai nạn đang được nhà chức trách điều tra. Kết quả cuối cùng có thể có trong đêm nay (theo giờ Việt Nam).
Michael Phelps đã từng bị rầy rà với pháp luật trong suốt 3 tháng khi một tờ báo lá cải ở Anh đăng tải bức hình kình ngư Mỹ đang hút cần sa. Cảnh sát đã tiến hành điều tra nhưng đến giờ vẫn chưa phát hiện chứng cứ nào rõ ràng để có thể buộc tội Phelps.
Đầu tháng 8/2009, Michael Phelps vừa đoạt 5 huy chương vàng, 1 huy chương bạc tại Giải vô địch Bơi lội Thế giới./.