Lạch Tray có còn là sân bóng đá?
Người ta đã nói quá nhiều về sân Lạch Tray như một sân bóng cuồng nhiệt nhất Việt Nam. Chiều Chủ nhật vừa rồi, những gì xảy ra ở đây quả thật là quá kinh khủng.
Tan trận đấu, một cảnh tượng không ai có thể hình dung là 1 trận bóng đá: cảnh sát cơ động và những kẻ quá khích đứng đối đầu và ngăn cách với nhau qua một cánh cửa sắt. Đám đông điên loạn chửi bới, vây lấy cánh cửa và chỉ chực đạp tung nó ra; đằng sau cánh cửa, cảnh sát cơ động dàn hàng ngang luôn trong tư thế sẵn sàng. Một kẻ quá khích nào đó lợi dụng cảnh nhốn nháo lấy đá ném vỡ tan cửa kính sân vận động. Mảnh kính vỡ vụn bay tạt vào bên trong, nơi CĐV, cảnh sát, phóng viên, có cả phụ nữ và trẻ em đang đứng. Hoảng sợ, đó là từ duy nhất dùng để diễn tả tâm trạng của những người phải chịu cảnh đó.
![]() |
|
Một số CĐV quá khích bị lực lượng an ninh bắt giữ - ảnh VNmedia |
Ông Vương Tiến Dũng và ông Phan Thanh Hùng như thường lệ đi vào phòng họp báo và có những phát biểu sau trận. Nhưng cái trái với thường lệ là buổi họp báo diễn ra trong cảnh phóng viên đứng lên ngồi xuống không yên. Bên ngoài, một số kẻ quá khích đập vào cửa kính, buông những lời chửi rủa nhằm vào chính vị HLV mà họ vẫn từng ca ngợi. Chiếc xe chở cầu thủ Hà Nội T&T được cả một xe bán tải chở đầy cảnh sát cơ động hộ tống ra về. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu mãi hơn một tiếng sau mới rời khỏi sân Lạch Tray, với sự bảo vệ nghiêm ngặt và cẩn mật của cảnh sát.
Những gì diễn ra trong suốt 90 phút của trận đấu cũng kinh khủng không kém. Trọng tài, cầu thủ đội khách liên tục bị chửi rủa bằng những lời lẽ thô tục, bị “tập kích” bằng tất cả những gì có thể ném được xuống sân... đến cả cầu thủ đội nhà cũng bị chửi, bị ném. Những kẻ quá khích nhằm vào Trọng Nghĩa khi cầu thủ này ăn thẻ đỏ sau một pha trả đũa thô thiển với đối phương. Bàn của giám sát trận đấu cũng trở thành mục tiêu, và đến cả ông Trưởng ban an ninh của VFF Hoàng Chuyên Cần có mặt cũng phải lo… tránh “đạn”.
Trên sân, các cầu thủ đá bóng như đấu võ, với vô số những pha vào bóng ác ý, những cú đòn ăn thua đủ với nhau. Hai thẻ đỏ cùng 7 thẻ vàng đã được ông trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư rút ra. Duy Nam rời sân với khuôn mặt dính đầy máu sau một pha va chạm, phải ra thẳng xe cấp cứu đến bệnh viện. Đội trưởng Leandro của XM.HP có một trận đấu đá bóng thì ít, chửi bới, ăn vạ, “làm trò” thì nhiều. Tan trận, Leandro thể hiện phẩm chất “đại ca” của mình bằng cách lao thẳng đến khu kỹ thuật của đối thủ để buông lời chửi bới, hăm dọa.
Thử hỏi, với tất cả những điều đã xảy ra, sân Lạch Tray ngày 4/4 có còn đáng để gọi là một sân bóng đá?
Ra về, một người lái xe ôm gần sân Lạch Tray bày tỏ sự bức xúc: “Tôi dù ít học, nhưng nói thật, tôi cảm thấy xấu hổ và nhục nhã vì những gì đã xảy ra. Nếu như bóng đá làm xấu đi hình ảnh của người dân, của thành phố Hải Phòng, thà đừng có bóng đá ở nơi đây còn hơn”. Sân đá bóng bị biến thành một nơi chẳng khác nào “địa ngục”, vậy thì có bóng đá để làm gì đây???./.
