Lại những cái giá "trên trời"
Cái tin Công Vinh có thể sẽ về Navibank Sài Gòn với cái giá lên đến 1 triệu USD giờ đây lại chẳng khiến ai phải giật mình
Cách đây khoảng vài năm, nếu như có tin cầu thủ nào đáng giá 10 tỷ đồng, chắc chắn “cả làng” sẽ nhao nhao lên với cái tin đó. Thế nhưng, giờ đây, khi thông tin đội bóng thành tích thì kém nhưng tiền thì nhiều Navibank Sài Gòn định mua Công Vinh với giá 1 triệu USD (gần 20 tỷ đồng) lại chẳng khiến ai giật mình. Tại sao?
Những mùa bóng gần đây, khi ngày càng nhiều doanh nghiệp, ông bầu đại gia bỏ tiền ra đầu tư vào bóng đá thì những bản hợp đồng của bóng đá Việt Nam ngày càng “lạm phát đến mức phi mã”. Từ việc chính Công Vinh lập kỉ lục khi về HN T&T với số tiền 7 tỷ đồng, rồi Việt Thắng, Như Thành về V.Ninh Bình cũng với số tiền tương tự. Cầu thủ cỡ trung bình giờ cũng từ 3 đến 5 tỷ đồng lót tay khi kí hợp đồng nữa là những ngôi sao mác Tuyển đã có thương hiệu. Chưa hết mùa, “chợ” chưa họp nhưng thông tin đã nhiễu loạn như thị trường chứng khoán. Quang Hải có thể có giá 10 tỷ đồng. Thời buổi ngập tràn thông tin, thật giả lẫn lộn, đến “thật” còn chẳng ăn ai, nữa là những thứ kiểu như “có thể”, “có thông tin”.
![]() |
| Lại có tin Công Vinh về với Navibank Sài Gòn với giá lên tới 1 triệu USD |
Doanh nghiệp chẳng dại gì bỏ (rất nhiều) tiền để làm bóng đá, cái họ cần, và luôn đi kèm theo là thương hiệu. Những vụ “đánh bóng thương hiệu” quá nhiều, đâm ra giờ người ta cũng không còn phải “sốt xình xịch” với những “phi vụ” như vậy. Công Vinh được định giá lên tiền triệu USD liệu có giống với lần anh sang Bồ Đào Nha để “du học”. Ai là người có lợi khi những thông tin kia được tung ra, Navibank Sài Gòn, HN T&T, Công Vinh hay cả 3. Công Vinh đang ở tận quê hương của ông Calisto để chữa trị chấn thương, chưa biết khi trở về phong độ sẽ thế nào, liệu 1 triệu USD là cái giá thật hay giá ảo? Mà cứ cho là những thông tin trên có thật đi, thậm chí một vụ chuyển nhượng triệu đô sẽ thành sự thật trong thời gian… khá xa nữa, thì cũng có cái gì đáng để phải giật mình?
Giới cầu thủ cuối mùa này không ít người nói: “Đang băn khoăn tìm chỗ để đi, Navibank Sài Gòn đã có đề nghị, nhưng cũng chưa biết thế nào”. Tham khảo qua lại thì thấy rằng dường như đội bóng đã xuống hạng này có ý định mua đến gần hết đội hình của ĐT QG. Phía HN T&T với ông Chủ tịch luôn nói thẳng nói thật và làm đúng luật Nguyễn Quốc Hội thì khẳng định: “Hợp đồng của Công Vinh với HN T&T còn 1 năm nữa mới hết hạn, và chỉ 6 tháng trước khi hết hạn hợp đồng thì chúng tôi mới có ý định thương thảo”. Nên nhớ, Navibank là một ngân hàng, họ không thiếu tiền nhưng cũng chẳng bao giờ ném tiền qua cửa sổ.
Trước đây, khi cầu thủ Christian Vieri lập kỉ lục chuyển nhượng thế giới với số tiền đủ để mua một chiếc máy bay Boeing, Giáo hoàng đã nói rằng số tiền quá lớn cho một cầu thủ là sự xúc phạm đến những người lao động trong các ngành nghề khác. Còn ở Việt Nam, ở V-League, số tiền 1 triệu USD cho một cầu thủ có lẽ chỉ là một câu chuyện… chém gió để cho vui./.
.jpg)