Lại...ghế
VOV đã có bài viết về cái ghế HLV ở giải V.League. Bài báo đưa ra dự báo: “V.League mới đi qua khúc dạo đầu mà cái ghế HLV đã thật sự nóng lên rồi. Và chắc chắn câu chuyện này chưa thể dừng lại ở đây”.
Lần này là ở giải hạng Nhất quốc gia. Chỉ trong một tuần vừa rồi, đã có hai HLV mất ghế. Đầu tiên là HLV Nguyễn Văn Nhã bị CLB TP. Cần Thơ sa thải để đưa ông Võ Văn Hùng lên thay. Tiếp đó, HLV Đoàn Minh Xương (ảnh) cũng bị CLB The Vissai Ninh Bình loại để thay bằng HLV Nguyễn Văn Sỹ.
Và thật bất ngờ, ngay trong trận cầm quân đầu tiên ở vòng đấu thứ 5 diễn ra chiều thứ bảy vừa rồi, việc thay tướng đã giúp cả hai CLB này “đổi vận” khi đều giành chiến thắng. Trên sân nhà, Cần Thơ đã thắng Tây Ninh với tỷ số 3-1, và nhờ đó đội bóng này đã từ thứ 11 vươn lên thứ 7 trên bảng xếp hạng. Cũng trên sân nhà, Ninh Bình thắng đội đang xếp nhì bảng là Huda Huế với hai bàn không gỡ, và vì thế cũng thăng tiến từ thứ 7 lên vị trí thứ 3. Thắng, bởi chẳng khó để nhận ra rằng các cầu thủ của cả hai đội vừa thay tướng là Cần Thơ và Ninh Bình đều như vừa lột xác. Họ đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn khi chơi bóng rất sung sức, với một quyết tâm, một tinh thần tập thể đến cao độ mà ở những trận đấu trước không hề có.
Vậy là đã rõ. Việc các đội bóng thay HLV đâu phải hoàn toàn vì lý do sân cỏ đơn thuần. Xét về mặt chuyên môn, các HLV bị sa thải không phải là những người yếu kém. Ông Nguyễn Văn Nhã từng nhiều năm làm HLV trưởng đội Công an Hà Nội trước đây và đã từng gặt hái được những thành công. Ông Đoàn Minh Xương cũng đã từng dẫn dắt đội Đồng Tháp đoạt chức vô địch quốc gia.
Cái chính khiến những HLV tài giỏi ấy phải ra đi lại nằm ở ngoài chuyên môn. Là ở chỗ các vị ấy đã không nắm được quân, đã không được lòng cầu thủ. Chuyện này cũng chả có gì mới trong nội tình bóng đá Việt Nam. Hẳn là cho đến giờ vẫn chưa ai quên lời nhận xét chua chát của HLV Đặng Trần Chỉnh khi ông còn dẫn dắt TMN.CSG trước đây, rằng “ghế HLV có bốn chân nhưng cầu thủ nắm ba”.
Ngay như HLV Lê Thuỵ Hải, người được biết đến về cách quản và “trị” cầu thủ một cách vừa kiên quyết, vừa mềm dẻo và đã thành công ở Bình Dương, cũng đã có lần phải thừa nhận rằng, mỗi trận chỉ được thay 3 cầu thủ, mà trên sân có tới 5 cầu thủ chống lại HLV thì coi như vứt...
Thế cho nên mặc dù mùa giải năm nay mới chỉ đi qua được vài vòng đấu, nghĩa là tương lai còn rất dài ở phía trước, nhưng lãnh đạo các đội bóng đã phải sớm thay HLV, bởi họ đã nhìn thấy những mối bất đồng tiềm ẩn giữa cầu thủ và HLV. Mà như thế thì chẳng bao giờ có được một kết quả khả quan, nếu như không thay người cầm lái.
Bóng đá Việt Nam đã gần chục năm làm chuyên nghiệp, nhưng xem ra cho đến giờ các cầu thủ vẫn chẳng chuyên nghiệp chút nào. Thu nhập rất cao so với mặt bằng chung của xã hội, nhưng nhiều cầu thủ vẫn chỉ quen đòi hỏi thu nhập ngày càng cao hơn nữa. Tiếc thay, để đạt được điều ấy, họ lại quên mất trách nhiệm của mình với CLB đã trả lương, thưởng cho mình. Và, họ sẵn sàng “lật ghế” của thày để đạt được mục đích của mình.
Thế nên, cái ghế HLV xem ra vẫn còn nóng lắm. Sau các HLV Nguyễn Văn Nhã, Đoàn Minh Xương, rồi đến lượt ai nữa sẽ phải rời chiếc ghế nóng ấy đây?./.