Lam Sơn Thanh Hoá biết mùi chiến thắng
Chiến thắng đầu tiên trong mùa giải cùng với 3 điểm có được đã giúp Lam Sơn Thanh Hoá tạm vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng
Chiều 14/3, giải Vô địch quốc gia PetroVietnam Gas 2010 tiếp diễn với 5 trận đấu còn lại thuộc vòng 5.
Megarstar Nam Định có chuyến làm khách trên sân The Vissai Ninh Bình. Tìm kiếm một trận thắng trên sân khách đối với thầy trò ông Nguyễn Ngọc Hảo quả là điều không dễ. Nam Định chơi có phần lấn lướt trước đội chủ nhà, họ đã có nhiều pha tấn công về phía khung thành The Vissai Ninh Bình, nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Trong khi đó, các chân sút Ninh Bình tỏ ra hiệu quả hơn và ghi được 2 bàn thắng vào các phút 16 và 77 đều do công của Gustavo. 2-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Với trận thắng này The Vissai Ninh Bình vươn lên vị trí thứ 6 còn Nam Định tụt xuống vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng.
![]() |
|
Gustavo mang lại chiến thắng đầu tay cho HLV Trần Tiến Đại |
Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên đội Megastar Nam Định, ông Nguyễn Ngọc Hảo cho rằng: “Đội bóng bị đánh mất thế trận nên sớm bị thủng lưới quá dễ dàng”. Ông Hảo nhìn nhận, vị trí thứ 14/14 phản ánh đúng khả năng của đội hiện nay. Còn HLV đội The Vissai Ninh Bình Trần Tiến Đại khen ngợi các học trò: “Dù bị sức ép về tâm lý nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu rất nỗ lực và họ đã giành chiến thắng xứng đáng”.
Một trận đấu khác đáng chú ý là Lam Sơn Thanh Hóa gặp Hoàng Anh Gia Lai. Chủ nhà Thanh Hóa đã có một thế trận tấn công rất chủ động, còn đội bóng đến từ phố Núi thì lâm vào bế tắc, mặc dù họ có rất nhiều cơ hội ghi bàn. Sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà đã được đội bóng xứ Thanh cụ thể hóa bằng bàn thắng mở màn ở phút 16 do công của Silva, 5 phút trước khi hết giờ Đình Tùng ấn định thắng lợi 2-0 cho Lam Sơn Thanh Hóa. Như vậy, Thanh Hóa đã có trận thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. 3 điểm có được giúp họ tạm vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Còn đối với Hoàng Anh Gia Lai, thất bại thứ 3 liên tiếp khiến đội bóng phố Núi lún sâu hơn vào khủng hoảng.
![]() |
|
Pha sút bóng ghi bàn thắng thứ hai của cầu thủ Gustavo cho Ninh Bình |
Vào thời điểm này, có lẽ không ai vui mừng bằng “ông bầu” Đỗ Quang Hiển khi hai đội bóng SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T đang thi đấu rất thành công. Trận “nội chiến” chiều 12/3 giữa hai đội bóng này đã có một kết cục tốt cho đội bóng Thủ đô, khi thắng SHB Đà Nẵng với tỷ số 1-0. Sau trận đấu này Hà Nội T&T vươn lên vị trí thứ nhất với 12 điểm, còn SHB Đà Nẵng có 9 điểm và đứng vị trí thứ 2. Sau 5 vòng đấu, dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng, đại diện của bóng đá thủ đô đang có hướng đi đúng trên con đường hướng tới mục tiêu giành huy chương khi V - League 2010 kết thúc.
Vượt qua Đồng Tâm Long An với tỷ số 2-0, Xi măng Hải Phòng đã vươn lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng. Đồng Tâm Long An đã không còn là chính mình, thua đau trên sân khách và chấp nhận xuống vị trí thứ 5 sau 5 vòng đấu.
Một số trận đấu đáng chú ý khác là Navibank Sài Gòn gặp Đồng Tháp trên sân Thống Nhất. Lần thứ 3 được đá trên sân nhà, nhưng Navibank Sài Gòn chưa biết mùi chiến thắng, chiều 14/3, họ đã thất thủ trước Đồng Tháp với tỷ số 1-4 và tụt xuống vị trí “báo động” trong bảng xếp hạng. Với trận thắng này Navibank Sài Gòn vươn lên vị trí thứ 7.
Một trận đấu nữa không có bàn thắng được ghi, đó là cuộc chiến giữa Khánh Hòa và Sông Lam Nghệ An, dù cả hai đều có rất nhiều cơ hội ghi bàn. Tiếp đến là Becamex Bình Dương gặp Hòa Phát Hà Nội, trận đấu này là một nỗi thất vọng lớn với đội chủ nhà Bình Dương khi họ có một thế trận ép đối thủ toàn diện trước một Hòa Phát chơi phòng thủ. Kết thúc trận đấu cũng không có một bàn thắng nào được ghi, cả hai đội ra về với tỷ số 0-0. Sau 5 vòng đấu, Hòa Phát Hà Nội đang đứng ở vị trí thứ 5, Becamex Bình Dương tụt xuống thứ 8. Vị trí thứ 9, 10 dành cho Khatoco Khánh Hòa và Sông Lam Nghệ An./.

