Lam Sơn Thanh Hoá giành Siêu Cúp quốc gia 2009

Vượt qua SHB. Đà Nẵng trong loạt penalty với tỉ số 4-2, Lam Sơn Thanh Hóa lần đầu đoạt Siêu Cúp quốc gia. Còn với đội bóng Sông Hàn, họ đã không thể hoàn tất cú ăn 3 trong lịch sử của mình

>> SHB Đà Nẵng sẽ viết tiếp lịch sử ?

Xứng đáng trận Siêu Cúp

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhà đương kim vô địch V-League 2009 SHB. Đà Nẵng tràn sang phần sân của đối phương để tấn công. Các “miếng đánh” của Đà Nẵng chủ yếu tập trung bên cánh phải nhờ vào sự cơ động của bộ đôi Hoàng Quảng và Thanh Phúc.

Phút thứ 11, đón pha bóng dài từ phần sân nhà, tiền đạo Merlo (SHB. Đà Nẵng) khống chế bóng khéo léo trước khi tung cú sút chéo góc. Tuy nhiên, thủ môn Mạnh Dũng kịp bay người cứu thua cho Lam Sơn Thanh Hoá.

Lam Sơn Thanh Hóa ngăn chặn bước tiến lịch sử của SHB. Đà Nẵng

Sau pha bóng này Lam Sơn Thanh Hoá dần bắt nhịp được trận đấu. Thế trận trở nên cân bằng hơn, thậm chí Lam Sơn Thanh Hóa còn nhỉnh hơn ở các cơ hội nguy hiểm có thể chuyển thành bàn thắng.

Không đợi lâu, phút thứ 20, tỷ số đã là 1- 0 cho Lam Sơn Thanh Hóa. Từ một pha bật tường chuẩn xác với đồng đội, tiền đạo Da Silva qua mặt hậu vệ Đà Nẵng, chuyền bóng để Tostao chạy cắt mặt đệm bóng tung nóc lưới thủ môn Võ Văn Hạnh. Sau bàn thua, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức chơi quyết tâm hơn. Quốc Anh liên tục di chuyển bên cánh trái, Nguyễn Rogerio và Thanh Hưng luôn có mặt ở các điểm nóng, trong khi lần đầu chơi cặp với Merlo, tiền đạo trẻ Hà Minh Tuấn nỗ lực phối hợp với đồng đội trước khu vực trung lộ để tìm kiếm bàn gỡ.

Nỗ lực của các cầu thủ SHB. Đà Nẵng rồi cũng được đền đáp. Phút thứ 33, dù bị theo sát nhưng Vua phá lưới Merlo vẫn tì đè được hậu vệ đối phương và tung cú sút bằng chân trái hiểm hóc, hạ gục thủ môn Mạnh Dũng, quân bình tỷ số 1-1 cho Đà Nẵng.

Gaston Merlo vui mừng sau bàn gỡ 1-1 cho CLB SHB Đà Nẵng

Trên đà hưng phấn, SHB. Đà Nẵng tiếp tục vây hãm khung thành Thanh Hóa. Tuy nhiên, các học trò của HLV Trường Giang đã bình tĩnh hóa giải những đợt tấn công của đội bóng sông Hàn.

Sau giờ nghỉ, Lam Sơn Thanh Hóa bất ngờ chủ động tấn công đội bóng sông Hàn, nhưng pha bóng nguy hiểm lại thuộc về Đà Nẵng. Phút thứ 55, trung vệ Phước Tứ suýt đá phản lưới nhà sau cú đá phạt sát đường biên ngang của Thanh Hưng, may mắn thủ môn Mạnh Dũng đã xuất sắc cản phá bóng ngay trên vạch vôi.

Trung vệ Phước Tứ đã có trận đấu thành công trong màu áo mới

Cú ăn 3 ngoài tầm tay

Nếu như trong hiệp 1, thế trận tỏ ra khá cân bằng, thì trong hiệp 2, các nhà ĐKVĐ V-League và Cúp Quốc gia SHB. Đà Nẵng đã thể hiện được đẳng cấp của mình khi làm chủ hoàn toàn trận đấu. Tuy vậy, sự vô duyên của các chân sút cùng sự kém may mắn đã khiến đội bóng sông Hàn không thể chọc thủng mành lưới đối thủ. Lần lượt, Quốc Anh, Gatson, Minh Tuấn, Thanh Phúc phung phí các cơ hội thuận lợi khi đã đối mặt thủ môn Mạnh Dũng. Đáng tiếc nhất, ở phút 55 và phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2, dù thủ môn Mạnh Dũng đã bó tay nhưng các hậu vệ Lam Sơn Thanh Hóa kịp phá bóng ngay trên vạch vôi hoặc bóng lại tìm đến cột dọc.

Phước Vĩnh đã thi đấu xuất sắc trong 90 phút, nhưng là tội đồ trên chấm 11m

Buộc phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu trên chấm penalty, SHB. Đà Nẵng lại bất ngờ gục ngã vì 2 cú sút hỏng của cặp trung vệ Hải Lâm - Phước Vĩnh. Ở hai loạt sút đầu tiên, cầu thủ hai đội đều thực hiện thành công. Tuy nhiên, đến loạt sút thứ ba, hậu vệ Hải Lâm lại sút bóng vọt xà ngang, và đến loạt sút cuối, Phước Vĩnh lại đưa bóng đập xà ngang.

Bỏ tiền mua đội bóng chuyên nghiệp, xứ Thanh đã có ngay danh hiệu đầu tay

SHB. Đà Nẵng đã không thể trở thành đội bóng đầu tiên giành được 3 chiếc cúp trong một mùa giải. Siêu Cúp quốc gia là chiếc cúp duy nhất họ còn thiếu trong bộ sưu tập.

Tuy nhiên, đây có thể lại là điều hay, tạo nên động lực mới để đội bóng Sông Hàn bước vào mùa giải 2010 nghiêm túc hơn, cẩn trọng hơn với tư cách nhà đương kim vô địch V-League./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.