Lebanon-Việt Nam: Còn hy vọng, còn chiến đấu

Chỉ còn rất ít cơ hội tại vòng loại ASIAN Cup 2011, nhưng điều đó không có nghĩa là Việt Nam sẽ đá một trận thủ tục trước chủ nhà Lebanon

Xét về lý thuyết, chúng ta vẫn còn cơ hội san lấp và vượt qua khoảng cách 5 điểm với Trung Quốc ở 2 lượt trận cuối cùng. Dĩ nhiên, khả năng này rất khó xảy ra vì Trung Quốc lấy được 3 điểm trước Syria ở trận đấu diễn ra cùng ngày tại Hàng Châu là gần như chắc chắn bởi Syria đã có vé vào VCK ASIAN Cup 2011.

Thế nhưng, HLV Calisto đã nhiều lần nhấn mạnh: “Trong bóng đá bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra” và thực tế là trong 2 năm đứng ở cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam, ông Calisto đã chứng kiến không ít những bất ngờ, cả theo nghĩa tích cực lẫn tiêu cực. Hơn nữa, ngay cả Lebanon dù không còn một chút hy vọng nào ở vòng loại vẫn muốn sử dụng những trận đấu cuối cùng để làm cơ hội cọ xát cho các cầu thủ trẻ thì vì cớ gì mà Việt Nam lại có thể buông xuôi?

Chỉ có điều, thực lực Việt Nam hiện nay không giống như khi chúng ta dễ dàng hạ gục Lebanon với tỷ số 3-1 tại Mỹ Đình cách đây một năm, bởi lúc ấy HLV Calisto gần như vẫn còn nguyên trong tay đội hình đã cùng ông chinh phục thành công AFF Suzuki Cup 2008. Còn hiện tại, HLV đã mất quá nửa trụ cột, và ông đang rất đau đầu về về một loạt vị trí như thủ môn, hậu vệ trái hay tiền vệ phòng ngự.

ĐT Việt Nam (trắng) sẽ đánh bại Lebanon ngay tại sân Saida Municipal?

Căn cứ vào cách bố trí của Việt Nam trong 2 trận đấu tập với XM.HP và HP.HN thì có thể dự đoán HLV Calisto vẫn sẽ sử dụng sơ đồ tủ 4-5-1 cho các học trò. Tuy nhiên, bố trí nhân sự cụ thể từng vị trí như thế nào thì HLV Calisto vẫn chưa tiết lộ và ông sẽ chỉ công bố trong phòng thay quần áo trước trận hôm nay.

Hôm qua, Việt Nam đã được BTC bố trí cho tập tại sân Saida Municipal (buổi tập ngày 4/1 của Việt Nam được thực hiện trên mặt sân nhân tạo) vào đúng giờ thi đấu. Theo nhận xét của trợ lý HLV Ngô Lê Bằng, mặt sân Saida Municipal hơi cứng, cỏ ngắn và về cơ bản là rất khác so với Việt Nam, nhưng chất lượng nói chung thì ổn và không có gì phải phàn nàn.

Có một thuận lợi cho Việt Nam là hôm nay Lebanon sẽ phải thi đấu mà không có khán giả cổ vũ do CĐV Lebanon đã quậy phá quá mức ở trận Lebanon-Trung Quốc và bị AFC ra lệnh đóng cửa sân Saida Municipal. Trợ lý Ngô Lê Bằng cũng tiết lộ, người hướng dẫn đoàn Việt Nam là một cựu cầu thủ Lebanon, cho biết sau trận thua Trung Quốc, đội hình Lebanon đã được thay mới gần như hoàn toàn và chỉ có rất ít gương mặt từng tới Hà Nội cách đây một năm.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Việt Nam sẽ dễ dàng bỏ túi một chiến thắng, bởi dù không còn bất cứ hy vọng gì nhưng Lebanon chắc chắn không cam chịu trắng tay ở trận cuối cùng được đá trên sân nhà, mặc dầu là không có khán giả. Hơn nữa, theo tiết lộ của Trưởng đoàn Nguyễn Lân Trung, thể lực của các cầu thủ Việt Nam cũng không thật sự sung mãn, một phần là do di chuyển quá vất vả, phần nữa là thức ăn không hợp khẩu vị.

Vì thế, để đánh bại được Lebanon để lấy 3 điểm như mong muốn của HLV Calisto, các cầu thủ Việt Nam sẽ phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều./.

HLV Calisto: “Việt Nam có đủ điều kiện để thắng”

>> Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Calisto nói: “Chúng tôi không mất công di chuyển cả một chặng đường dài tới đây chỉ để thực hiện mỗi một mục tiêu là không thua. Trước đây chúng tôi đã mắc phải một số sai lầm ở trận đấu với Syria và lần này điều đó không được phép lặp lại.

Đội tuyển Việt Nam hôm nay sẽ thiếu vắng một số vị trí chủ chốt, nhưng chúng tôi không có ý định lấy điều này làm lý do để bào chữa. Chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt cho trận đấu này, và dù khó khăn, nhưng tôi tin rằng đội tuyển Việt Nam có thể giành chiến thắng.

Chúng tôi có những điều kiện thuận lợi để có thể thắng trận hôm nay và bỏ túi 3 điểm cực kỳ quan trọng, nhưng đây là bóng đá và bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra".

Về phía mình, HLV Emile Rustom của Lebanon cho biết: "Lebanon không có cơ hội vượt qua vòng loại vì chúng tôi đã thua tất cả các trận đấu trước đó. Tuy nhiên, chúng tôi đã đưa một số cầu thủ trẻ vào đội tuyển và hy vọng họ sẽ có những bài học kinh nghiệm bổ ích ở trận đấu với Việt Nam.
Chúng tôi từng đá với Việt Nam và thấy rằng họ không phải là một đối thủ mạnh cỡ như Argentina. Việt Nam có lối chơi nhanh dựa trên nền tảng thể lực sung mãn, và họ có lợi thế là được khán giả nhà ủng hộ nhiệt tình, mà điều này có thể tạo nên sự khác biệt.

Chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng thật tốt những lợi thế mà mình có được và hy vọng các cầu thủ Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng vì yếu tố thời tiết”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.