Lịch sử sang trang

Sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2009, bóng đá Việt Nam lại có những sự kiện lịch sử mới, càng khiến người hâm mộ thêm tự hào về bóng đá nước nhà.

90 phút ở trận tứ kết lượt về AFC Cup giữa Bình Dương - Việt Nam và FC Chonburi - Thái Lan có thể nói là 90 phút của hạnh phúc. Hạnh phúc đến trong cơn mưa ở sân Gò Đậu, đến từ đôi chân của 11 học trò của ông Mai Đức Chung. Hạnh phúc đến với 25.000 khán giả đã đội mưa để cổ vũ cho Bình Dương, cổ vũ cho bóng đá Việt Nam.

Từ trước đến nay, bóng đá Việt Nam gần như không có được một sự tôn trọng nào ở sân chơi cấp CLB ở châu lục. Cứ “bơi ra biển lớn” là các CLB đại diện cho bóng đá Việt Nam thành “cái rổ hứng bóng” cho những đội khác với những trận thua “tơi tả”. Nhưng đến khi “Chelsea Việt Nam” Bình Dương quyết định chơi hết mình ở mặt trận AFC Cup thì mọi sự đã khác. Hoà 2 - 2 ở trận lượt đi trên sân khách và đánh bại đối thủ một cách thuyết phục 2 - 0 trên sân nhà, Bình Dương vào bán kết và tiếp tục hành trình ở AFC Cup. Thành tích đó là một lời tuyên bố rất cụ thể và rõ ràng rằng: hãy nhìn các đội bóng V-League với một con mắt khác. V-League sau 9 năm lên chuyên nghiệp thì các đội bóng của Việt Nam cũng chẳng còn dễ bị “bắt nạt”.

Lê Công Vinh, cầu thủ đâu tiên của Việt Nam thi đấu tại châu Âu

Một sự kiện khác được chờ đợi đã trở thành hiện thực, Lê Công Vinh trở thành cầu thủ đầu tiên của Việt Nam ra sân ở một giải VĐQG Châu Âu. Đêm 4/10, 90 phút của trận đấu giữa Leixoes và U.Leiria tại giải vô địch Bồ Đào Nha đã trở thành niềm tự hào chung của những người hâm mộ ở quê nhà Việt Nam. Công Vinh “khăn gói” sang trời Âu xa xôi để thử sức mình, và đã phải chờ đợi mòn mỏi trên băng ghế dự bị. Đá đủ 90 phút, không ghi bàn thắng nhưng đá tròn vai ở vị trí tiền vệ phải, trong trận đấu này, Công Vinh chứng minh rằng, cầu thủ Việt Nam đã đủ sức để đá bóng ở một đấu trường khắc nghiệt hơn V-League rất nhiều lần. Tất cả cùng chờ đợi ở chuyến đi của tiền đạo người xứ Nghệ, và giờ thì sự chờ đợi ấy đã được đền đáp, với những bước chạy của Công Vinh trong màu áo Leixoes. Sau cú đánh đầu vào lưới Thái Lan ở AFF Cup 2008, Lê Công Vinh lại một lần nữa trực tiếp ghi dấu ấn lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

Từ chiến thắng của ĐTQG, cho đến chiến thắng của một CLB, và tiếp đến là “chiến thắng” của một cầu thủ, bóng đá Việt Nam có những dấu mốc lịch sử mới. Đi đến một sân chơi khác, người ta sẽ nói Bình Dương - Việt Nam, Lê Công Vinh - Việt Nam. Sắc Đỏ và Vàng bay cao với những thành tích mới, với những cuộc phiêu lưu đến những tầm cao mới. Lịch sử đã sang trang, và tất cả chúng ta cùng chia sẻ hạnh phúc và niềm tự hào đó. Nhưng tất cả còn chưa dừng lại. Sẽ có những dấu mốc mới, có thể là ở Asian Cup, ở SEA Games, khi niềm tin Việt Nam đang trào dâng mạnh mẽ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.