Đá bù vòng 19 Premier League:

Liverpool bại trận ngày ra mắt tân HLV

Blackpool giáng một đòn đau vào người hâm mộ đội bóng thành phố cảng, trong trận màn ra mắt của tân huấn luyện viên trưởng Kenny Dalglish

Sáng 13/1, câu lạc bộ Blackpool một lần nữa đánh bại Liverpool với tỉ số 2-1 tại giải ngoại hạng và giáng một đòn đau vào sự hy vọng của người hâm mộ đội bóng thành phố cảng vào màn ra mắt của tân huấn luyện viên trưởng Kenny Dalglish khi 2 đội gặp nhau trong trận đấu bù vòng 19.

Thiếu vắng đội trưởng Gerrard do nhận thẻ đỏ từ trận gặp MU, Liverpool hoàn toàn tự tin hành quân đến sân của tân binh giải ngoại hạng Blackpool cùng ông thầy mới. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ suôn sẻ khi Torres mở tỉ số cho đội khách ở ngay phút thứ 3 sau pha dứt điểm đẹp mắt từ góc hẹp.

Người hâm mộ Liverpool tung hô Dalglish chỉ được 9 phút rồi chứng kiến pha chuyền hỏng của tiền vệ Meireles dẫn tới bàn thắng san bằng cách biệt bên phía Blackpool của tiền đạo Taylor Fletcher. Chưa dừng lại ở đó, phút 70, Campbell tiếp tục phá hỏng bữa tiệc ra mắt của HLV Dalglish bên phía Liverpool khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Thua trận, Liverpool tiếp tục tụt xuống thấp hơn 1 bậc, xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng. Còn đội chiến thắng Blackpool leo liền 3 bậc lên xếp thứ 9 trên bảng tổng sắp.

Trong một diễn biến khác, “pháo thủ thành Luân đôn” Arsenal đã khiến người hâm mộ hết sức bất ngờ khi để thua với tỉ số tối thiểu 0-1 trước đội bóng bị đánh giá yếu hơn rất nhiều là Ipswich ở trận bán kết lượt đi League Cup.

Mặc dù đem đến sân vận động Portman Road đầy đủ các ngôi sao và tung ra sân những cầu thủ trụ cột như Fabregas, Arshavin, Walcott, Bendtner… nhưng Arsenal lại nhận thất bại bẽ mặt.

Chính huấn luyện viên Wenger cũng không hiểu tại sao các học trò của mình lại có thể thi đấu một trận rời rạc, bế tắc đến vậy. Rõ ràng Arsenal thừa hiểu đội chủ nhà sẽ chơi phòng ngự số đông, nhưng cái cách mà đội khách chơi bế tắc đến vậy không xứng đáng với vị thế của một đội bóng ở giải ngoại hạng thi đấu trên sân một đội hạng nhất.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi cầu thủ vô danh Priskin càng khoét sâu vào nỗi lo hàng thủ của Arsenal. Cho dù vẫn còn một trận bán kết lượt về trên sân nhà, nhưng trận thua này khiến người hâm mộ Arsenal thực sự lo lắng khi trước mặt họ là những đối thủ mạnh mẽ hơn Ipswich nhiều lần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.