Vòng 4 Cúp FA 2012:

Liverpool giành lại “truyền thống”

Chỉ trong vòng 1 tuần Liverpool đã 2 lần đánh bại 2 đội bóng thành Manchester để tự tin bước vào vòng 5 Cúp FA.

Liverpool tiếp tục duy trì được thành tích đối đầu bất bại trước Manchester United trong mùa giải này. Hai lần gặp nhau ở giải Ngoại hạng, Lữ đoàn Đỏ thắng 1, hòa 1, đêm 28/1, trong lần chạm trán ở vòng 4 Cúp FA, đội bóng của Kenny Dalglish thêm một lần nữa vượt qua Quỷ Đỏ.

Kuyt mừng bàn thắng với đồng đội và cổ động viên. (Ảnh: VNE)

Từ khi Manchester United chính thức phá vỡ kỷ lục số lần vô địch bóng đá Anh của Liverpool, sự kình địch giữa 2 CLB này như tăng thêm một bậc. Cứ khi nào 2 đội chuẩn bị gặp nhau là giới truyền thông Xứ sương mù liên tục đăng tải những phát ngôn, bình luận về trận đấu.

Trước cuộc gặp tại vòng 4 Cúp FA, mối quan hệ giữa 2 đội bóng truyền thống nhất nước Anh một lần nữa được làm cho căng thẳng bởi vụ việc Evra tố Luis Suarez phân biệt chủng tộc, khiến cho tiền đạo của Liverpool phải nhận án treo giò lên tới 8 trận. Khi mà Liverpool chưa đủ mạnh để một lần nữa vô địch Premier League, người Anfield chẳng muốn gì hơn là đánh bại địch thủ vừa khiến họ mất danh hiệu “CLB giàu truyền thống nhất nước Anh”.

Và đêm 28/1, Liverpool đã có một món quà tặng cho người hâm mộ bằng chiến thắng trước Manchester United tại vòng 4 Cúp FA. Cuộc so tài diễn ra hấp dẫn giữa 2 CLB bản sắc nhất trong số những đội bóng hàng đầu nước Anh hiện nay.

Các pha đánh biên được sử dụng liên tục, tốc độ được đẩy lên chóng mặt là những nét đặc sản kiểu Anh không lẫn vào đâu được. Điều đó cũng không khó hiểu bởi dẫn dắt 2 đội bây giờ là 2 HLV người Vương quốc Anh.

Liverpool thành công trước với pha bật cao đánh đầu mở tỉ số của trung vệ Agger. Một lần nữa điểm yếu chống bóng bổng của hàng phòng ngự MU được khai thác thành công. 6 phút trước khi kết thúc hiệp 1, Park Ji Sung với pha đá nối vô-lê đẳng cấp sau đường chuyền của Rafael, gỡ hòa cho đội khách.

Hiệp 2 vẫn diễn ra giằng co cho đến phút 88. Từ một pha phản công thần tốc, bóng đến chân Dirk Kuyt. Bằng một pha dứt điểm đơn giản nhưng chính xác, cầu thủ người Hà Lan đem đến bàn thắng thứ 2 ấn định chiến thắng 2-1 cho Liverpool. Nụ cười toét miệng của Luis Suarez trên khán đài là hình ảnh tiêu biểu cho niềm vui thắng lợi của các CĐV Liverpool.

Sau trạn đấu, HLV Alex Ferguson của Man United cho biết, ông không hiểu tại sao đội bóng của ông lại thất bại. Toàn đội đã chơi tốt. Cả 2 bàn thua trong trận này lẽ ra có thể tránh được. Hôm nay các cầu thủ kiểm soát bóng rất tốt và các pha tấn công cũng khá đa dạng, bàn gỡ hòa của Park Ji Sung là một khoảnh khắc tuyệt vời”.

Còn HLV Kenny Dalglish của Liverpool khen ngợi màn trình diễn của các học trò: “Đây là một trận đấu hoàn hảo của Liverpool, đặc biệt là khi chúng tôi chỉ có 3 ngày nghỉ sau khi vừa đánh bại Man City tại Carling Cup. Tinh thần và khát khao giành chiến thắng của họ thật tuyệt, tôi không còn biết dùng từ ngữ nào dành cho màn trình diễn của các học trò”.

Như vậy, trong vòng 1 tuần Liverpool 2 lần đánh bại 2 đội bóng thành Manchester. Hôm thứ Tư tuần trước là thắng lợi 2-1 trước Man City để vào chung kết Carling Cup, còn đêm qua là chiến thắng với tỉ số tương tự trước Manchester United để vào vòng 5 Cúp FA.

Chiến công của thầy trò Kenny Dalglish càng đáng tự hào khi biết rằng, Manchester City và Manchester United đang là 2 đội bóng mạnh nhất nước Anh hiện nay, xếp 2 vị trí đầu tiên bảng tổng sắp Premier League.

Cũng giành được thắng lợi như Liverpool là Chelsea. Bàn thắng duy nhất trên chấm penalty của Juan Mata ở phút 62, sau khi Clint Hill của Queen Park Rangers phạm lỗi trong vòng 16m50.

Trận đấu này cũng trở thành điểm nóng khi Chelsea và Queen Park Rangers đang phải kéo nhau ra tòa bởi Anton Ferdinand tố Joh Terry phân biệt chủng tộc. Hôm qua, trung vệ đội trưởng Chelsea cũng từ chối bắt tay đội trưởng Joey Barton của QPR trước trận, tuy nhiên FA cho biết sẽ không truy cứu vụ việc này.

Hai đội bóng khác cũng vượt qua vòng 4 Cúp FA là Bolton (thắng Swansea 2-1, Pratley và Eagles ghi bàn sau khi Luke Moore giúp Swansea dẫn trước). Newcastle gây bất ngờ khi thua đội hạng nhất Brighton 0-1.    

Đêm 29/1, 2 trận đấu khác của vòng 4 Cúp FA sẽ diễn ra. Arsenal tiếp Aston Villa tại sân Emirates còn Sunderland tiếp Middlesbrough trên sân nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.