Liverpool khiến Man City ôm hận

Tại trận Bán kết Carling Cup diễn ra rạng sáng nay, Liverpool thắng 1 – 0 Man City ngay trên sân Etihad.

Joleon Lescott tranh bóng với Henderson của Liverpool (Ảnh: Getty Images).

Cách đây 1 tuần, cũng tại sân Etihad, dù không tạo ra được thế trận thuận lợi nhưng Man City vẫn đánh bại Liverpool với tỷ số 3 – 0 ở giải Ngoại hạng Anh. Thế nhưng kịch bản đó đã không lặp lại trong trận bán kết lượt đi cúp Carling đêm qua khi các học trò của HLV Mancini cầm được bóng nhiều hơn nhưng lại trắng tay ngay trên sân nhà trước Liverpool.

Với tỷ lệ cầm bóng lên tới gần 65% so với 35% của đội khách Liverpool, những tưởng Man City sẽ tiếp tục vượt qua đội bóng của HLV Kenny Dalglish trên sân nhà. Tuy nhiên, trong trận đấu được HLV Mancini tin tưởng giao trọng trách thay thế vị trí của đội trưởng Kompany để lại vì bị treo giò, trung vệ trẻ Savic đã trở thành “tội đồ” với pha phạm lỗi trong vòng cấm ngay ở phút 13. Trên chấm phạt đền, Gerrard đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số 1 – 0 cho đội khách.

Trong những phút còn lại, dù vẫn là đội kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng Man City không thể xuyên thủng hàng phòng ngự thi đấu tập trung, lăn xả của Liverpool và đánh chấp nhận thất bại chung cuộc 0 – 1 ngay trên sân nhà Etihad. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của Man City tại các Cúp của Vương quốc Anh. Trước đó, cũng trên sân nhà, Man City đã để đội bóng cùng thành phố là Manchester Utd đánh bại 3 - 2 tại vòng 3 FA Cup và bị loại ra khỏi giải đấu này.

Như vậy, Man City buộc phải thắng ở trận lượt về trên sân Anfield của Liverpool thì mới có cơ hội tiến vào trận chung kết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên