Lời chia tay SEA Games

Cùng nói lời chia tay Indonesia, nhưng với nhiều VĐV, đây sẽ lần cuối cùng họ tranh tài ở một kỳ đại hội khu vực.  

Những VĐV đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam đã lên đường về nước sau khi kết thúc nhiệm vụ tại SEA Games 26.

Sau ngày thi đấu đầu tiên không thành công ở nội dung 200m ếch, kình ngư từng 3 lần liên tiếp vô địch cự ly bơi 100m ếch nam Nguyễn Hữu Việt đã thất bại ngay chính tại nội dung sở trường của mình khi chỉ về thứ tư. Kết quả này không gây bất ngờ vì năm nay anh phải chữa trị căn bệnh hen suyễn khiến thể lực không đảm bảo được cho việc tập luyện và thi đấu đỉnh cao.

Lời chia tay SEA Games của Hữu Việt thật buồn, bởi chính anh là người đầu tiên giành HCV cho đội tuyển bơi Việt Nam sau hơn 40 năm chờ đợi. Suốt từ SEA Games 23, một mình Hữu Việt “cáng đáng” nhiệm vụ giành “vàng” cho bơi lội Việt Nam với 3 lần liên tiếp thống trị nội dung 100m ếch nam.

Tại đại hội lần này, khi chúng ta có thêm Hoàng Quý Phước, làm dậy sóng đường đua xanh với 2 HCV 100m bướm và tự do nam, cũng là lúc Hữu Việt nói lời chia tay đấu trường đỉnh cao.

Nguyễn Đình Cương đã có trong tay 5 HCV SEA Games ở các cự ly chạy trung bình

Cũng có chia tay buồn tại SEA Games lần này còn có tay vợt bóng bàn Đoàn Kiến Quốc và VĐV điền kinh Nguyễn Đình Cương. Dù từng hai lần tham dự Olympic nhưng Đoàn Kiến Quốc vẫn chưa một lần đứng lên bục cao nhất tại một kỳ SEA Games, ngay cả khi anh và đồng đội Đinh Quang Linh vượt qua cặp VĐV Singapore ở bán kết đôi nam cách đây 2 năm trên đất Lào.

Ngược lại, Nguyễn Đình Cương đã có trong tay 5 HCV SEA Games ở các cự ly chạy trung bình. Chấn thương cùng tuổi tác đã khiến anh không thể tiếp tục duy trì thành tích ở SEA Games 26, nhưng bằng kinh nghiệm và nỗ lực cá nhân, Nguyễn Đình Cương đã góp công lớn trong chiếc HCV 800m nam của Dương Văn Thái – VĐV đàn em sẽ thay thế anh trên đường chạy những kỳ SEA Games tới, bởi với anh, điều quan trọng là chiếc HCV thuộc về điền kinh Việt Nam.

Không phải VĐV nào cũng chia tay SEA Games trong nỗi buồn về thành tích chẳng được như mong đợi. Trương Minh Sang đã rời đội tuyển quốc gia ngay sau khi cùng đồng đội giành HCV thể dục dụng cụ, Nguyễn Văn Dực cũng tính chuyện nghỉ thi đấu lúc anh bước lên bục cao nhất để nhận HCV môn vật hạng 120kg nam… Nếu có tiếc thì chỉ tiếc một điều, thành công đã đến hơi muộn với những tuyển thủ quốc gia này khi họ còn trong sự nghiệp của một VĐV.

Nhưng chia tay đội tuyển không có nghĩa là chia tay luôn thể thao, bởi rất nhiều người sẽ trở thành những HLV, đào tạo bồi dưỡng các đàn em. “Tre già, măng mọc”- điều đó đã trở thành quy luật nhưng với những kinh nghiệm tích lũy được sau bao năm thi đấu, những VĐV này sẽ giúp thế hệ kế cận sớm đi đến thành công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.