Lời cuối cho một tình yêu

Thạch Bảo Khanh, Nguyễn Minh Phương, Trần Trường Giang - 3 cựu binh chuẩn bị giã từ Đội tuyển quốc gia, chuẩn bị nói… “lời cuối cho một tình yêu”. Họ đã sống, đã cống hiến, và đã phấn đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc.

Đợt tập trung ĐTVN lần này (bắt đầu từ ngày 6/1) có lẽ cũng là lần cuối cùng những Minh Phương, Trường Giang, Bảo Khanh khoác áo Đội tuyển. Sau một thời gian dài cống hiến, những cầu thủ này hiểu rằng mình đã ở bên kia sườn dốc, và giờ là lúc thích hợp để rút lui…

Minh Phương, Trường Giang là những cầu thủ mà trước Tiger Cup năm 2002 còn là những cái tên vô danh. Nhưng Tiger Cup 2002, qua bàn tay nhào nặn của HLV Calisto thì Minh Phương, Trường Giang đã vượt lên so với chính mình, để từ những cầu thủ vô danh trở thành những cầu thủ lớn. Hồi ấy, Phương chơi rất bốc ở vị trí hậu vệ phải trong khi Giang là lá phổi của hàng tiền vệ trung tâm. Cả hai đã góp công không nhỏ giúp ĐTVN đoạt được chiếc HCĐ ngoài mong đợi. Sau Tiger Cup 2002, Minh Phương được hàng loạt đại gia tranh giành, và sau này về với ĐT.LA với một số tiền chuyển nhượng được liệt vào dạng kỷ lục Việt Nam lúc đó. 

Kể từ năm 2002 tới nay, trong khi Minh Phương thường xuyên góp mặt ở ĐTQG thì Trường Giang lại “lặn tăm” cho tới AFF Cup năm 2008. Ở ĐTQG, trong suốt 6 năm qua, Phương chuyển vào đá tiền vệ trung tâm, và trở thành một hạt nhân vô cùng quan trọng. Còn Trường Giang sau này cứ mỗi lẫn lên ĐT là một lần lại lấy lý do… xin rút vì không còn động lực cống hiến.

Sau chức vô địch AFF Cup 2008, dự kiến tổng số tiền thưởng ĐTVN nhận được vào khoảng 15 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được chia theo 3 mức. Mức1 dành cho những cầu thủ thường xuyên đá chính. Mức 2 dành cho những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị. Và mức 3 dành cho những cậu thủ không vào sân phút nào. Dự kiến số tiền thưởng mà một cầu thủ ở mức 1 nhận được không dưới 350 triệu/người.

AFF Cup 2008, cả Phương lẫn Giang đều đã ở bên kia sườn dốc của cuộc đời cầu thủ. AFF Cup 2008, sau trận đầu đá chính, Phương thường xuyên ngồi dự bị. Thế nhưng từ ghế dự bị, mỗi khi được vào sân là Phương lại tạo dấu ấn, điển hình nhất là pha đá phạt giúp Công Vinh cân bằng tỉ số 1-1 trong trận chung kết lượt về giữa Việt Nam – Thái Lan trên sân Mỹ Đình. AFF Cup 2008, Giang đá chính một trận duy nhất, ấy là trận thắng Malaysia 3-2 ở vòng đấu bảng. Thế nhưng trận ấy, Giang không thể hiện được nhiều, ngoài sự nặng nề của một cầu thủ luống tuổi.

Bây giờ thì ĐTVN lại tập trung chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2011 – cái vòng loại mà VFF đã hạ chỉ tiêu là ĐT phải đá hết mình, và phải cố gắng vào VCK. Bây giờ, cả Minh Phương lẫn Trường Giang đều hiểu về sự “quá sức, quá thời” của mình. Thế nên, rất có thể sau khi lên tuyển gặp thầy Calisto, cả hai sẽ công bố ý định giã từ ĐT.

Cũng có ý định xin rút như Phương và Giang là Thạch Bảo Khanh. Người hâm mộ ĐTVN biết tới Khanh từ Tiger Cup 1998, cái ngày Khanh còn là một cầu thủ 19 tuổi, bị ông Riedl loại ở phút cuối, và đã khóc nghẹn ngào. Sau sự cố bị loại ở tuổi 19 ấy, Khanh gặp chấn thương và nghỉ thi đấu một thời gian dài. Nhưng sau này, khi trở lại Khanh lập tức chứng tỏ phong độ của mình trong màu áo Thể Công, và lập tức được triệu tập trở lại ĐTVN.

Kể từ đó, bất luận HLV trưởng ĐTVN là Tavares, Riedl hay Calisto, Khanh đều được đánh giá tốt. Thời Tavares, Khanh là một hạt nhân không thể thiếu trong cái tam giác tấn công được xây dựng bởi sơ đồ 4-4-3. Thời Riedl, Khanh chạy cánh trái rất hay và nhuyễn. Sang thời Calisto, vì lý do tuổi tác, Khanh không vào sân thường xuyên, nhưng mỗi khi được vào sân cũng đã ít nhiều thể hiện được giá trị.

Thạch Bảo Khanh, Nguyễn Minh Phương, Trần Trường Giang - 3 cựu binh chuẩn bị giã từ Đội tuyển quốc gia, chuẩn bị nói… “lời cuối cho một tình yêu”. Họ đã sống, đã cống hiến, và đã phấn đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc.

Thế nên, có là vô tâm nếu chúng ta không tổ chức một trận cầu chia tay họ?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.