Lời xin lỗi đâu rồi?!
Vụ việc phóng viên bị hành hung trên sân Thiên Trường rút cuộc đã có “hồi kết”: CLB Nam Định đã gửi công văn với nội dung “mong được sự chia sẻ và thông cảm” từ phía Báo Thể thao 24h và phóng viên Duy Bùi.
>> Để không còn loạn!
>> BTC sân Thiên Trường tường trình thiếu chính xác
Sau những ngày “ăn vạ câu giờ”, trước yêu cầu của VFF, trước sức ép của dư luận cùng những bằng chứng không thể chối cãi, CLB Nam Định đã gửi công văn đến Báo Thể thao 24h. Nhưng đúng tính chất của cách hành xử kiểu sân Thiên Trường, phần lớn nội dung công văn này là “tường trình” về những gì đã xảy ra. Trong đó, phía CLB Nam Định vẫn cho rằng sự việc xảy ra có phần lỗi thuộc về phóng viên, rằng phóng viên Duy Bùi đã có thái độ thiếu hợp tác nên người của BTC mới phải cưỡng chế đối với phóng viên.
Trong phần tường thuật lại những gì đã xảy ra ở công văn này, phía Nam Định còn nói rằng có một người nồng nặc mùi rượu nhảy xuống sân nhận là bạn của phóng viên Duy Bùi.
Cuối công văn, phía Nam Định lấy làm tiếc về sự cố ngoài ý muốn và nói sẽ rút kinh nghiệm, không để xảy ra những điều tương tự. Bên cạnh đó, CLB bóng đá thành Nam còn nói rằng sẽ xử lý “những người vi phạm qui định của BTC sân”.
![]() |
|
Hình ảnh camera quay được từ phía sau cảnh các nhân viên sân Thiên Trường lôi xốc phóng viên Duy Bùi vào khu vục sau khán đài A |
Chiều Chủ nhật vừa rồi, gặp phóng viên Duy Bùi trên sân Ninh Bình, anh vẫn cười tươi và vẫn tập trung tác nghiệp như bình thường. Thư ký tòa soạn Hoàng Lâm của Báo Thể thao 24h sau khi biết được nội dung công văn đã nói rằng anh cảm thấy quá thất vọng vì phía Nam Định vẫn chưa nhận thức rõ mức độ của hành động hành hung phóng viên, vẫn cố tình “quanh co chối tội”. Những vết thương trên người phóng viên Duy Bùi là bằng chứng rõ ràng, những hành động xúc phạm, áp giải phóng viên như tội phạm đã được rất nhiều người chứng kiến và ghi lại. Lần này, phía Nam Định đã thừa nhận sự việc, nhưng không thừa nhận mình sai, đồng thời không chịu đưa ra một lời xin lỗi chính thức nào. Quả thật là… không còn gì để nói.
Câu hỏi đặt ra kèm theo một sự thất vọng ở đây là: không lẽ sự việc lại kết thúc theo cách như thế này? Việc những kẻ hết đuổi đánh cầu thủ lại tấn công phóng viên như Nguyễn Văn Dịp có bị xử lý hay không và xử lý như thế nào, giờ đây lại nằm trong tay Nam Định. Chờ đợi CLB bóng đá Nam Định sẽ xử lý những người mà họ vẫn cho rằng đã hành động đúng thì… đợi làm gì cho mất công. Khi bạo lực xảy ra, ở đây người dính đòn là phóng viên, thì ai sẽ bảo vệ cho họ, sẽ xử lý những kẻ vi phạm xúc phạm đến thân thể và danh dự của họ???
VFF chỉ chịu thừa nhận sự việc khi không thể không thừa nhận rồi sau đó muốn sự việc được giải quyết theo kiểu “đóng cửa bảo nhau”, rút cuộc đã dẫn đến cái kết theo kiểu gửi công văn là xong. Với cái cách xử lý sự việc kiểu này, cái uy của những người đang điều hành nền bóng đá Việt Nam lại thêm đi xuống và niềm tin của công chúng lại một lần nữa bị xói mòn.
Rồi đây, vụ việc phóng viên bị hành hung trên sân Thiên Trường sẽ khép lại, lại thêm một vụ việc mà người ta vẫn hay dùng chữ “chìm xuồng” để nói về nó. Mà có biết bao nhiêu những “cái xuồng” đã từng chìm nghỉm với cách hành pháp của VFF rồi, có chìm thêm một “cái xuồng” nữa thì cũng đến thế mà thôi.
Thật thế sao?!
"Là những người làm báo, chúng tôi luôn luôn tâm niệm phải làm nghề vì sự thật và lẽ phải. Nhưng cách BTC sân Thiên Trường cùng những phát biểu, phản ứng vừa qua của VFF rõ ràng đã đi ngược với sự thật. Việc lên tiếng, bảo vệ đối với phóng viên Duy Bùi, chúng tôi nghĩ không thực hiện nhiệm vụ ấy vì quyền lợi riêng, mà điều quan trọng là giới truyền thông, báo chí thể thao cần có một môi trường làm việc lành mạnh, được tôn trọng. Suốt thời gian qua, có cảm giác V-League, VFF hay chính những BTC sân đã được giới báo chí ưu ái, tuyên truyền mà không có bất kỳ sự vụ lợi nào. Nhưng họ đã đi ngược với những ưu ái mà báo chí dành cho, và chà đạp lên lẽ phải. Chúng tôi sẽ đi đến cùng để bảo vệ lẽ phải và sự thật…”
Phó Tổng biên tập Lê Trần Long (Báo Thể thao 24h): "Chúng tôi sẽ làm sáng tỏ vụ việc đến cùng":
