London đang vẫy gọi

Chỉ còn 24 ngày nữa Olympic London 2012 sẽ bắt đầu, Phó Thủ tướng Anh Nick Clegg có bài viết để chào đón toàn thế giới tới với London.

Thế vận hội thể thao tại London sẽ là “một cuộc trình diễn đậm chất Anh, trên một  sân khấu đậm chất toàn cầu”.

Chỉ còn một tháng nữa, và London đang vẫy gọi các bạn…

Là thành phố đầu tiên ba lần tổ chức thế vân hội thể thao Olympics, chúng tôi đang mong đợi để đón chào thế giới đến với London trong vài tuần và vài ngày tới.

Mỗi một thế vận hội – từ Sydney đến Barcelona đến Bắc Kinh – đều thể hiện sự duy nhất và khác biệt về nước chủ nhà. London cũng sẽ không có gì khác biệt.

Phó Thủ tướng Anh- Nick Clegg (áo trắng) bên ngọn đuốc Olympic.

Từ hoạt động Rước đuốc Olympic, nơi mà người Anh ở mọi tầng lớp chạm một chút vào lịch sử của Olympic, đến các buổi lễ khai mạc (mà cho đến bây giờ khi tôi đang viết bài này vẫn còn là một bí mật) đếnThế vận hội thể thao dành cho người khuyết tật, một đại hội được khởi nguồn từ một thành phố Stoke Mandeville của Anh năm 1948. Tất cả sẽ tạo nên một sự kiện đạm chất Anh trên một sân khấu đậm chất toàn cầu.

Vậy Thế vận hội Thể thao London 2012 sẽ nói gì về nước Anh trong năm 2012?

Trước tiên, sự kiện này cho thấy nước Anh đã sẵn sàng. Nghành xây dựng của chúng tôi đã dốc hết sức để tạo ra một khu Công viên Olympic tuyệt vời với một Làng Olympic mới cách các địa điểm thi đấu thể thao chính vài phút di chuyển.

Việc xây dựng được thực hiện đúng thời gian và trong khuôn khổ ngân sách và đã nhận được giải thưởng về tiêu chuẩn, bao gồm cả các cam kết ngay từ đầu nhằm đảm bảo tính bền vững và áp dụng công nghệ xanh, và điều này đã nâng uy tín của các dự án xây dựng lớn tại Anh và trên thế giới.

Thứ hai, đối với những ai chưa từng đến nước Anh, tôi hy vọng thế vận hội thể thao sẽ tỏa sáng nước Anh như là một nơi cực kỳ vui vẻ để đến thăm.


(Clip giới thiệu về Olympic London 2012)

Hoạt động Rước Đuốc Olympic, hiện nay đang trong hành trình dài 8,000 dặm chạy vòng quanh nước Anh, là cơ hội chưa hề có bao giờ để giới thiệu những điểm du lịch của chúng tôi: những bờ biển tuyệt vời của miền Tây Nam và Đông xứ England, những danh lam thắng cảnh của xứ Wales và Scotland, và bề dầy lịch sử và di sản trải dài từ Stonehenge ở miền Nam đến Tường thành của Hoàng đế Hadrian ở miền Bắc.

Chúng tôi cũng có những khu dân cư ồn ào như Belfast, Edinburgh, Leeds, Newcastle, Manchester và Liverpool. Thực tế, từ ban nhạc The Beatles đến Shakespeare, nước Anh có một nền di sản văn hóa không giống bất cứ nơi đâu.

Đối với rất nhiều người, mặc dầu vậy, London vẫn có sức thu hút lớn. Là một trong những thành phố lớn trên thế giới, London có mọi thứ mà chúng tôi yêu quí ở Anh: nền văn hóa đa phương của chúng tôi và sự cởi mở, sự tôn trọng quá khứ và ước vọng cho tương lai.

Ở London, bạn có thể tìm thấy nơi đây một thành phố của 200 ngôn ngữ khác nhau. Bạn có thể thưởng thức các món ăn của mỗi quốc gia tham gia Olympic. Bạn ngắm nhìn sự tráng lệ của Tòa nhà Quốc hội và cung điện Buckingham bên cạnh sự ồn ào của khu Soho và những bóng đèn sáng chói của Bờ Tây của thành phố.

Olympic London 2012 hứa hẹn là sự hòa trộn giữa cái cũ và cái mới.

Sự hòa trộn của những cái cũ và cái mới, của truyền thống và sáng tạo, sẽ tỏa sáng trong suốt thời gian của Thế vận hội. Cùng với khu Công viên Olympic mới, các sự kiện sẽ diễn ra tại một số địa điểm thể thao lịch sử và điển hình nhất của đất nước: sân Lords, sân chơi của các trận cricket nổi tiếng thế giới; sân Wimbledon, nổi tiếng với những giải quần vợt; Greenwich, đồng nghĩa với lịch sử hàng hải.

London, với mọi khía cạnh, là thế giới trong một thành phố. Sẽ là một thành phố tất bật, vâng, nhưng cũng đầy năng lượng, hưng phấn và tiềm năng: một nơi hoàn hảo cho những gì tốt đẹp nhất của thể thao và văn hóa toàn cầu.

Đối với bất cứ nước nào, được đăng cai thế vận hội thể thao Olympic lần thứ ba là một vinh dự lớn. London đã chờ đợi rất lâu cho khoảng khắc này và cả thế giới sẽ đang theo dõi. Chỉ còn một tháng nữa thôi, chúng tôi hy vọng sẽ đáp ứng được những mong đợi đó – bằng một buổi trình diễn tuyệt hảo và giới thiệu một cách đẹp nhất những nét sơ lược về nước Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.