Lục đục nội bộ, Van der Vaart lên tiếng

Tiền vệ ngôi sao của Tottenham vừa lên tiếng bày tỏ sự thất vọng của mình dành cho HLV Bert van Marwijk và khẳng định rằng vị HLV này đã quá cảm tính khi cho rằng anh không phù hợp để có mặt trong đội hình xuất phát.

Vaart đang trở thành người thừa ở ĐT Hà Lan. (Ảnh: Getty images)

Trong trận thua trước ĐT Đan Mạch, đội phó Van der Vaart chỉ được ra sân vẻn vẹn 19 phút cuối trận và anh cho rằng bằng đó thời gian là không đủ để anh thể hiện và tận dụng cơ hội của mình.

"Cơ hội của tôi là quá nhỏ nhoi" - Anh nói với Voetbal International - "HLV đã quá cảm tính. Ông ấy có sở thích của ông ấy và tôi không phải là một trong những cầu thủ mà ông ấy thích".

"Tôi không biết phải làm gì để có thể thay đổi suy nghĩ của ông ấy. Như chúng ta đã thấy trong một vài năm qua vậy, mọi thứ không thể thay đổi một cách dễ dàng. Thật tuyệt vời nếu như bạn được ra sân ngay từ đầu, nhưng thật tồi tệ nếu như bạn phải đánh bóng băng ghế dự bị".

"Tôi phải thừa nhận rằng đó không phải là tình huống dễ dàng cho tôi. Tôi đã cảm thấy tôi thi đấu tốt hơn những đồng đội khác, nhưng tôi đã rất thất vọng. Tôi luôn luôn làm hết sức mình cho đội bóng, nhưng rõ ràng những gì tôi làm đã không được thừa nhận cho đến thời điểm này".

Van der Vaart cũng khẳng định rằng, mặc dù anh bị HLV hắt hủi nhưng anh không hề có ý định làm ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của các đồng đội và cho rằng Hà Lan cần phải giành chiến thắng trước ĐT Đức ở lần gặp nhau sắp tới.

"Tôi sẽ luôn cống hiến 100% cho đội bóng" - Anh nói - "Tôi không muốn làm phiền đến quá trình chuẩn bị của cả đội, và sẽ không bao giờ muốn làm mọi việc trở nên hỗn loạn lên".

"Tôi là người cuối cùng có những đòi hỏi cá nhân. Cầu thủ lẽ ra không được có đòi hỏi bất kỳ điều gì ở HLV nhưng tôi cảm thấy rằng tôi có quyền nói lên sự thất vọng của mình"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.