Lượt trận thứ 6 Champions League: Tâm điểm thành Turin
Hai ông lớn Juventus và Bayern Munich buộc phải loại nhau ở vòng đấu cuối.
Cả hai sẽ có trận thư hùng trên sân Olimpico de Torino để xác định kẻ chiến thắng. “Bà đầm già” thành Turin ngoài lợi thế chơi trên sân nhà cũng chỉ cần một trận hòa để loại Hùm xám của nước Đức. Thế nhưng đôi khi trước mặt là cánh cửa hẹp, tâm lí phải thắng lại càng khiến Bayern Munich dễ đá hơn đội chủ nhà.
Sẽ không còn chỗ cho những toan tính e dè khi đội khách chẳng khác nào một con hổ bị dồn đến đường cùng và buộc phải chơi được ăn cả ngã về không. Chắc chắn đây sẽ là một trận đấu hứa hẹn nhiều kịch tính. Huấn luyện viên câu lạc bộ Juventus Ciro Ferrara khẳng định: “Chúng tôi sẽ không chơi với tâm lý thủ hoà. Đối với cả chúng tôi cũng như đội khách Bayern Munich, trận đấu này quan trọng không khác gì một trận chung kết”.
![]() |
HLV Louis Van Gaal của Bayern Munich cũng tự tin cho rằng đội bóng của ông còn nguyên cơ hội và với đẳng cấp của Bayern, họ có thể đánh bại bất kỳ đội bóng nào. Dù vậy, nhìn nhận một cách khách quan, cơ hội để thầy trò HLV Louis Van Gaal làm nên điều thần kỳ là không nhiều khi đội hình của họ thiếu vắng cả hai cầu thủ quan trọng là Ribery và Robben.
Bảng C cũng gay cấn không kém khi cả hai ông lớn là Milan và Real Madrid đều đang có lợi thế nhưng chỉ một chút sơ sẩy, các thứ tự sẽ bị đảo lộn. Nhiệm vụ của Real nhẹ nhàng hơn khi họ cần không để thua quá 3 bàn trước Marseille trong khi Milan sẽ có chuyến làm khách tại sân của Zurich. Dù Milan đang có phong độ rất tốt nhưng nên nhớ rằng đội bóng Thụy Sĩ đã gây bất ngờ ở lượt đi trên sân San Siro. Milan cần thắng nếu không muốn bị Marseille vượt qua vào phút chót.
Ở bảng B, MU đã có vé từ 2 lượt đấu trước nhưng điều đó không có nghĩa là các học trò của HLV Ferguson sẽ được nghỉ ngơi trong chuyến làm khách trên sân của đội bóng Đức Wolfsburg. Nếu thua với tỉ số tối thiểu, nhà đương kim vô địch nước Anh sẽ bị rơi xuống vị trí thứ 2 bảng B và gặp bất lợi trong việc bốc thăm ở vòng sau. Thế nên dù chỉ còn đúng một hậu vệ lành lặn, MU vẫn buộc phải gồng mình để giữ vị trí đầu bảng của mình. Trong khi đó, nếu không thể thắng, Wolfsburg rất dễ mất chiếc vé thứ hai vào vòng sau do đối thủ trực tiếp của họ là CSKA Moscow chỉ phải gặp Besiktas.
Bảng D là nơi mà mọi chuyện đã an bài khá sớm khi Chelsea và Porto thể hiện sự vượt trội. Lượt trận cuối đêm nay chỉ còn ý nghĩa cho chiếc vé đi dự Europa League giữa Atletico Madrid và Apoel Nicosia./.
