Man City bại trận – MU chiếm ngôi đầu

Man xanh bất ngờ gục ngã tại Libety trước Swansea thì Man đỏ lại giành thắng lợi dễ dàng 2 – 0 trước West Brom

Cuộc đua tới chức VĐ Premier League có lẽ chỉ còn là sự so tài nội bộ của thành Manchester. Thi đấu cùng giờ tại vòng 28, cuộc đua giữa hai đội lại càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Rooney có cú đúp thứ 2 liên tiếp giúp MU chiếm trọn ngôi đầu bảng (Ảnh: Getty Images).

Tuy nhiên, có một bất ngờ đã xảy ra tại vòng 28. Trong khi MU vẫn vững bước trong cuộc đua khi dễ dàng đánh bại West Brom với tỷ số 2 – 0 bằng cú đúp của Rooney thì bàn thắng duy nhất của L.Moore lại nhấn chìm Man City. Với kết quả này, MU tạm vượt qua Man City dể dẫn đầu giải Ngoại hạng và khoảng cách của hai đội là 1 điểm.

Ở hoàn cảnh khá giống nhau khi đều thất bại tại lượt đi Champions Leaue, cả 2 đội bóng thành Manchester đều coi vòng 28 là nơi trút giận và đặt mục tiêu không gì khác ngoài 3 điểm. Tuy nhiên thực tế trên sân cho thấy 2 bộ mặt hoàn toàn khác nhau.

Tại sân nhà Old Trafford, Manchester United chơi lấn lướt hoàn toàn đội khách West Brom và có bàn mở tỉ số ở phút 36 do công Wayner Rooney. Tuy nhiên, lợi thế 1 bàn không phải là quá lớn, nhưng nó giúp đội bóng áo đỏ chơi tự tin hơn rất nhiều trong những phút cuối của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Man United vẫn là đội bóng kiểm soát thế trận tốt hơn. West Brom dù bị dẫn trước nhưng vẫn phải duy trì một thế trận phòng ngự phản công. Nhưng, mọi chuyện đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của đội khách khi trung vệ Jonas Olsson phải nhận thẻ vàng thứ 2 và rời khỏi sân sau pha phạm lỗi với Chicharito.

Tận dụng ưu thế hơn người, Quỷ Đỏ liên tục dồn ép đối phương. Phút 70, Ashley Young có pha đi bóng kỹ thuật trong vòng cấm đội khách và buộc hậu vệ của đối phương phải phạm lỗi, và trọng tài Lee Probert ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11 mét. Rooney sau đó đã không mắc một sai lầm nào để sút tung lưới Ben Foster ấn định tỉ số 2-0 cho đội nhà ở phút 71!

Trở lại trận đấu giữa Man City và Swansea. Tưởng chừng CLB xứ Wales mới lên hạng không thể làm khó được đội bóng đang hùng hổ tại Premier League song những diễn biến tại Liberty lại trái ngược với những gì người ta dự đoán. Thậm chí Swansea còn bỏ lỡ 1 quả 11m ở ngay phút thứ 7. Nếu Sinclair thực hiện thành công quả phạt này thì tỷ số được mở cho đội chủ nhà còn đến sớm hơn nữa.

Pha đánh đầu thành bàn của L.Moore giúp Swansea nhấn chìm Man City (Ảnh: Getty Images).

Tuy vậy, bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 83, cũng quá đủ để đem về niềm vui không chỉ cho các CĐV Swansea mà còn cho cả các Manucian. Trong tình huống đó, hậu vệ trẻ Savic của Man City mắc sai lầm và để Swansea có pha phản công nguy hiểm, Routledge là người có đường chuyền thuận lợi từ cánh phải cho Moore đánh đầu cực mạnh hạ gục Joe Hart.

Man City trong những phút còn lại vùng lên để cố tìm bàn gỡ nhưng bất lực tòng tâm. Tỷ số 1 - 0 nghiêng về Swansea được giữ cho tới khi trọng tài kết thúc 90 phút thi đấu.

Ở trận đấu còn lại cũng diễn ra đêm qua, Wigan để vuột mất cơ hội thoát khỏi nhóm có nguy cơ xuống hạng khi không thể giành chiến thắng trước Norwich City và đành chia điểm với tỉ số 1 - 1. Kết quả này khiến Wigan vẫn dậm chân ở vị trí cuối bảng xếp hạng với 21 điểm.

 Lịch thi đấu và kết quả vòng 28 giải Ngoại hạng Anh:

Ngày 10/03


19h45: Bolton 2 – 1 QPR
22h00:
Sunderland 1 – 0 Liverpool
Wolverhampton 0 – 2 Blackburn
Aston Villa 0 – 0 Fulham
Chelsea 1 – 0 Stoke City

Ngày 11/03

0h30: Everton 1 – 0 Tottenham
21h00:
Swansea 1 – 0 Man City
Man United 2 – 0 West Brom
23h00: Norwich 1 – 1 Wigan

Ngày 13/03

3h00: Arsenal – Newcastle

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên