Man City giành lợi thế trước trận lượt về
Nửa xanh thành Manchester đã có trận thắng 2 – 1 ngay trên sân của Porto. Trong khi đó, Valencia cũng có trận thắng 1 – 0 trên sân của Stoke.
Thi đấu muộn hơn Man Utd 2 giờ đồng hồ, Man City bắt đầu chiến dịch chinh phục Europa League với đội bóng rất mạnh và đang là ĐKVĐ của cúp này là Porto. Trước trận đấu, HLV Roberto Mancini tuyên bố trên tờ Sunday Mirror (Anh): “Chúng tôi muốn chiến thắng Europa League vì đây là giải đấu danh giá”.
Tuy nhiên Porto không phải là một "tay mơ". Những khó khăn đã được báo trước cho thầy trò Mancini trong chuyến làm khách tới Bồ Đào Nha và cảnh báo đó không phải là không có cơ sở khi tại Dragao, Porto đã có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút 28 của Varela.
![]() |
| Aguero là người mang lại bàn thắng quyết định cho Man City (Ảnh: Getty Images). |
Một phần nguyên nhân để thủng lưới của Man City trong hiệp 1 là họ ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị và chưa có được thể lực tốt nhất như Yaya Toure (vừa từ CAN trở về) song không phải vì thế mà đội bóng của HLV Mancini chơi yếu hơn đối phương. Kể cả sau khi bị dẫn bàn trước, Man City vẫn có cơ hội của riêng mình nếu Balotelli tận dụng được tình huống ở phút 30. Tuy nhiên tỷ số của 45 phút đầu tiên là 1 – 0 nghiêng về đội chủ sân Dragao.
Bước sang hiệp 2, những sự điều chỉnh về chiến thuật trong 15 phút nghỉ giữa hiệp của HLV Mancini đã phát huy tác dụng. Man City chơi có nét hơn hẳn và có phần lấn lướt đội chủ nhà. Tuy nhiên bàn san bằng tỷ số của đội khách lại xuất phát từ một sai lầm bên phía hậu vệ Porto. Trong một tình huống xử lý bóng không thực sự chuẩn xác của thủ môn Helton, hậu vệ Perreira đã mắc lỗi khi đá phản lưới nhà. Tỷ số là 1 –1 ở phút 54. Đây chính là bước ngoặt của trận đấu.
Tự làm khó mình, sau bàn thua, Porto chơi càng lúng túng và họ không còn giữ được thế trận như hiệp 1. Mũi nhọn Hulk tuy hoạt động rất năng nổ nhưng những pha dứt điểm của anh trong ngày hôm nay lại đi thiếu chính xác. Và mọi chuyện khép lại đối với đội ĐKVĐ khi ở phút 84, trong một tình huống tổ chức phản công nhanh, Yaya Toure đã cầm bóng thẳng vào khu vực cấm địa của Porto rồi chuyền cho Aguero thoải mái đệm bóng tung lưới Porto, ấn định tỷ số lên 2-1 cho đội khách.
Để thua ngay trên sân nhà, một trận lượt về khó khăn hiện đang chờ đợi ĐKVĐ Europa League ở Etihad.
Kết quả một số trận đấu cùng giờ, bàn thắng duy nhất của Topal giúp Valencia giành chiến thắng 1- 0 ngay trên sân của Stoke City. Trên sân nhà, đại diện của Italy Udinese bị PAOK Saloniki cầm chân không bàn thắng. Ở một trận đấu khác, Hannover 96 thắng Club Brugge 2 -1. Đó cũng là kết quả của cặp đấu PSV Eindhoven và Trabzonspor. Các trận đấu lượt về của vòng knock out thứ nhất Europa League sẽ diễn ra sau đây 1 tuần./.
