Man City-QPR: không phải là trận chiến giữa Mancini và Hughes
HLV Roberto Mancini khẳng định rằng trận đấu quyết định chức vô địch Premier Legue của Manchester City với QPR không phải là một trận chiến cá nhân giữa ông và Mark Hughes.
![]() |
| Mancini vẫn tỏ ra bình tĩnh hơn người đồng nghiệp Ferguson trước vòng đấu cuối cùng |
Nếu đánh mất chiến thắng đội bóng của Mancini có thể sẽ để mất danh hiệu Premier League. Đây là lý do một số người cho rằng khiến cựu tiền đạo Manchester United, Hughes tăng gấp đôi động lực chống lại Man City.
HLV Mancini cho biết: "Đối với tôi, QPR là một đội bóng tốt, họ không xứng đáng phải xuống hạng. Họ sẽ làm tất cả để ở lại Premier League và vì lý do này tôi nghĩ rằng đây sẽ là một trận đấu khó khăn”.
Ông nói thêm, đây không phải là Mancini chống lại Hughes hay Hughes chống lại Mancini mà là trận đấu Man City chống lại QPR.
Man City đang dẫn đầu bảng về số bàn thắng thua so với Manchester United do đó, chỉ cần một chiến thắng nhẹ nhàng họ sẽ giành được một danh hiệu đầu tiên sau 44 năm.
“Có thể ngày mai, chúng ta có thể có áp lực - vì đây là trận đấu cuối cùng, tuy nhiên nó không thay đổi tình hình của chúng tôi”. Chúng tôi đã lường trước một trận đấu khó khăn vì thế chúng tôi phải hết sức tập trung vào trận đấu”.- Mancini nhấn mạnh.
Trong khi đó, ở phía bên kia HLV 70 tuổi, Fergie vẫn nuôi hy vọng đối thủ cùng thành phố trượt chân trong trận tiếp QPR. Sir Alex Ferguson hy vọng vào một điều gì đó ngu ngốc xảy ra với Manchester City cho phép đội bóng của ông dành danh hiệu vô địch lần thứ 20.
Ferguson nói: "Chúng tôi chỉ có thể cố gắng để giành chiến thắng trong trận đấu với Sunderland và hy vọng một cái gì đó ngu ngốc xảy ra với Man City”. Ferguson kêu gọi QPR thi đấu theo gương đội bóng Aberdeen ông dẫn dắt vào năm 1983, đã đánh bại Real Madrid để nâng cúp European Cup.
"Chính ngày này 29 năm trước, tôi đã cùng Aberdeen đánh bại Real Madrid trong một trận chung kết châu Âu, với 11 cầu thủ nhà phát triển. Đó là thách thức của QPR, hãy làm 1 Aberdeen chống lại họ”, Ferguson nói./.
