Man United thua đậm trước Newcastle
M.U bất ngờ thua trên sân của Newcastle với tỉ số 0-3 khi cuộc đua giành chức vô địch đang trở nên căng thẳng nhất.
Với trận thua này, M.U càng kém Manchester City, đội đang dẫn đầu giải Ngoại hạng, 3 điểm. Đây là lần thứ 3 trong vòng 7 năm gần đây, Man United để thua 2 trận liên tiếp.
M.U có sự trở lại của trung vệ Rio Ferdinand và tiền đạo Wayne Rooney trong đội hình xuất phát. Trong khi đó, thủ môn Lindergaard được bắt chính, thay cho De Gea đã mắc sai lầm nghiêm trọng, dẫn tới trận thua 2-3 của Man United trước Blackburn. Bên phía các cầu thủ chủ nhà Newcastle chỉ có sự vắng mặt của tiền vệ Obertan, vì nhiễm trùng ngón chân.
![]() |
|
Các cầu thủ M.U ngác ngơ sau bàn thua |
Do thiếu vắng nhiều trụ cột trong đội hình và phải thi đấu trên sân đối phương, Man United chủ động chơi chậm ở những phút đầu và nhường thế chủ động cho Newcastle. Bất ngờ xảy ra ở phút 33, Demba Ba đón bóng từ đồng đội trong khu cấm địa, thực hiện pha xoay người dứt điểm thành công trong tư thế quay lưng lại khung thành Man United. Newcastle dẫn trước 1-0 và đây cũng là tỉ số của hiệp 1.
Ngay ở phút thứ 2 của hiệp 2, Cabaye nâng tỉ số lên thành 2-0 cho Newcastle từ quả đá phạt trực tiếp, cách khung thành của Lindergaard khoảng 30m. Chịu sức ép nặng nề từ việc bị dẫn trước 2-0, trong khi Man City đã thắng Liverpool 3-0 một ngày trước đó, các cầu thủ Man United chơi càng bế tắc và thiếu chính xác. Rooney lẽ ra có thể ghi được bàn thắng rút ngắn tỉ số ở phút 57 với pha dứt điểm ở cự ly cận thành, nhưng bị hậu vệ đội chủ nhà cản phá thành công. Đó cũng là cơ hội rõ rệt nhất mà các cầu thủ United tạo ra được.
HLV Ferguson liên tiếp tung vào sân các tiền đạo Welbeck, Chicharito và Anderson để lần lượt thay cho Berbatov, Park Ji Sung và Rooney. Tuy nhiên, khi bàn thắng cho Man United vẫn chưa đến, ở tình huống cố gắng phá bóng trong khu cấm địa, trung vệ Phil Jones tự phá bóng về lưới nhà ở phút 90, ấn định chiến thắng 3-0 cho Newcastle.
Với kết quả này, Man City tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng với 48 điểm, hơn Man United đứng thứ nhì 3 điểm. Tottenham đứng thứ 3 với 42 điểm, nhưng còn 1 trận chưa đấu. Cuối tuần này, giải Ngoại hạng Anh nghỉ thi đấu để nhường cho các trận đấu tại cúp FA, trong đó đáng chú ý là trận đấu giữa Man City và Man United tại sân Etihad vào ngày Chủ nhật (8/1/2012)./.
