Manchester City ngã ngựa
Dù đang thi đấu khá ấn tượng tại giải ngoại hạng nhưng CLB Manchester City đã bất ngờ thất bại trước Stoke City và phải chia tay với chiếc cúp lâu đời nhất nước Anh.
Với tham vọng giành chiến thắng trên mọi mặt trận, CLB Manchester City đã ra sân với hầu hết những cầu thủ trụ cột. Tuy nhiên, các học trò HLV Mancini đã vấp phải sự chống đỡ kiên cường của các cầu thủ Stoke City. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, HLV người Italy thúc giục các học trò dâng cao ngay từ những phút đầu. Nhưng không những không có bàn mở tỉ số, Manchester City còn phải nhận bàn thua sau pha dứt điểm của Dave Kitson ở phút 79. Bị dẫn bàn, các học trò HLV Mancini như bừng tỉnh và ngay lập tức có bàn san bằng tỉ số chỉ 2 phút sau đó do công của Craig Bellamy. Tưởng chừng như đội bóng thành Manchester sẽ tiếp tục gia tăng cách biệt ở những phút còn lại thế nhưng chiếc thẻ đỏ của tiền đạo trụ cột Adebayor đã phá vỡ tất cả. Hoà 1 – 1 trong 90 thi đấu chính thức, 2 đội buộc phải bước vào đá hiệp phụ. Ngay ở hiệp phụ đầu tiên, các cầu thủ chủ nhà đã ấn định chiến thắng bằng 2 pha lập công liên tiếp của Sigurdsson và Tuncay Sanli. Giành chiến thắng ấn tượng 3-1, Stoke City tiếp tục lọt vào vòng sau.
Trái ngược với Manchester City, cả 2 CLB Aston Villa và Tottenham đều dễ dàng giành chiến thắng đậm trước các đối thủ để đi tiếp. Trên sân nhà, Tottenham vượt qua Bolton với tỉ số 4-0, còn Aston Villa thắng Crystal Palace 3-1. Trận đấu cuối cùng diễn ra đêm qua giữa West Brom và Reading đã kết thúc với chiến thắng 3-2 nghiêng về Reading. Như vậy, sau loạt trận đêm qua, Stocke City, Reading, Aston Villa, Tottenham là những đội ghi tên mình vào vòng tiếp theo của Cúp FA./.