Messi "mất điện", Barca bại trận trước Inter

Chiến thắng cách biệt 2 bàn là một lợi thế lớn trước trận lượt về. Hơn thế, cái cách Inter chiến thắng trước Barca trên sân nhà Giuseppe Meaza khiến nhiều người tin rằng, HLV Mourinho sẽ đem cúp C1 về Milan

Một trận đấu diễn ra với tốc độ cao, hấp dẫn với 5 bàn thắng được ghi. Khác với dự đoán của không ít người cho rằng kịch bản bán kết Champions League sẽ được Mourinho áp dụng kiểu đá của Chelsea khi ông còn dẫn dắt một năm trước, Inter Milan vào trận với thế đôi công. Thực tế cho thấy, lối đá tấn công của đội chủ nhà đã mang lại hiệu quả, thậm chí, số cơ hội thực sự được tạo ra của Inter hơn hẵn Barca.

Có thể, với tính cánh đầy toan tính kiểu Mourinho, khi đội khách phải di chuyển gần cả nghìn cây số trong 11 giờ đồng hồ do các chuyến bay bị huỷ vì tro bụi từ núi lửa tại Iceland thì chẳng dại gì mà cứ phòng thủ khi biết rằng, thể lực của các cầu thủ Barcelona chắn chắn bị ảnh hưởng.  

Trong khi đó, các học trò HLV Guardiola, đặc biệt là Xavi, Messi, Ibrahamovic được các hậu vệ Inter chăm sóc rất kỹ. Mỗi khi Messi có bóng, lập tức ít nhất 2 cầu thủ áp sọc xanh sẵn sàng khép kín và không ngại vào bóng quyết liệt để ngăn cản. Trong suốt trận đấu, ngôi sao này không hề có được một pha dứt điểm hay đột phá, ngoại trừ cú đá phạt ngoài vòng cấm bị thủ thành Julio Cesar cản phá.

Messi đã có một trận đấu không thành công (Ảnh:BBC)

Phút thứ 10, cơ hội tưởng chừng đến với Inter khi Milito thoát khỏi hậu vệ Barca băng xuống đối mặt thủ môn Valdes sau đường chuyền của Eto'o. Tuy nhiên, trọng tài cho rằng cầu thủ này đã việt vị. Phút thứ 17, Eto'o có cú dứt điểm nguy hiểm bằng chân trái ngoài vòng 16m bị thủ môn Valdes cản phá. Rất tiếc pha băng vào đá bồi của Milito lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Inter gọi Barca trả lời, 1 phút sau khi Milito bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, Barcelona đã có pha tấn công mẫu mực và kết thúc là cú dứt điểm của Pedro hạ gục thủ thành Inter mở tỉ số trận đấu. Bàn thắng cũng cho thấy, nếu Messi và Xavi được các học trò Mourinho phong toả thì vẫn còn đó những cầu thủ trong đội hình Barca hiện tại có thể làm nên chuyện. Maxwell đã có pha đi bóng dũng mãnh bên cánh trái, vượt qua hậu vệ áo sọc xanh rồi rồi căn ngang vào vòng cấm cho Pedro ghi bàn.

Bị dẫn trước, các cầu thủ Inter vùng lên tấn công, và nếu có duyên hơn, Milito đã có thể đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 27. Tuy nhiên, cú cứa lòng chân phải trong vòng cấm của tiền đạo này một lần nữa lại đi ra ngoài khung thành trong sự tiếc nuối của các cổ động viên nhà.

Tuy nhiên, các cổ động viên Inter cũng không phải chờ lâu vì chỉ 2 phút sau, Sneijder dễ dàng hạ gục Valdes khi một mình một bóng đối diện với thủ thành Barcelona. Pha phối hợp giữa Eto'o- Milito- Sneijder đã loại bỏ hoàn toàn hàng hậu vệ áo da cam trước khi Sneijder ghi bàn gỡ hoà cho đội chủ nhà. 1- 1 cũng là tỉ số của hiệp 1.

Ngay đầu hiệp 2, các cầu thủ chủ nhà liên tục dâng cao tấn công khiến hàng thủ Barcelona vất vả cản phá. Phút 48, pha chọc khe thông minh của Sneijder đưa bóng đến chân Milito trước khi cầu thủ này căn ngang cho Maicon hạ gục thủ thành Valdes.

Bị dẫn bàn, đội khách phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà. Và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Julio Cesar, lưới của Inter có thể đã rung lên ít nhất một lần.

Tuy nhiên, trong một ngày không may, các hậu vệ Barca mắc rất nhiều sai sót và đội khách tiếp tục trả giá bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 của Milito. Và vẫn là bộ ba Eto'o- Sneijder- Milito phối hợp ghi bàn. Dù những phút cuối trận Barca đã vùng lên và có nhiều cơ hội nguy hiểm, song không có bàn thắng nào được ghi.

Có thể nói, Inter đã có chiến thắng trên cả mong đợi tại sân nhà. Còn bên kia, khó khăn rất lớn đang chờ đón thầy trò HLV Guardiola ở trận lượt về. Tuy nhiên, nếu nhìn lại những trận đấu vừa qua của Barca, có thể thấy một điều, họ có thể đá không tốt ở trận lượt đi, nhưng trên sân Nou Camp với sự cổ vũ của khán giả nhà, họ có thể vùi dập bất cứ đối thủ nào. “Nạn nhân” tiêu biểu nhất chính là Arsenal. Trận đấu tại Nou Camp chưa kết thúc, thì dù cách biệt là 2 bàn vẫn khó có thể nói trước điều gì. Kịch tích vẫn còn phía trước. Còn với các cổ động viên Inter, cách biệt 2 bàn có thể là quá đủ vì người đang dẫn dắt đội bóng thân yêu của họ không ai khác mà chính là Mourinho./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên