Micah Richards dằn mặt Man U trước cuộc đại chiến

Hậu vệ Micah Richards tuyên bố “tôi cảm nhận được sự sợ hãi từ phía MU”.

Manchester City sẽ bước vào trận derby trên sân của đương kim vô địch Manchester United với tư cách đội bóng đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh sau 8 vòng đấu. Micah Richards, mới 23 tuổi nhưng đã có kinh nghiệm 10 lần tham dự các trận đối đầu với kình địch cùng thành phố MU. Với chiếc cúp FA giành được mùa giải trước, hậu vệ người Anh và các đồng đội đã có thể tự tin đối mặt với MU mà không phải nhìn thấy tấm băng rôn “35 năm không danh hiệu” các CĐV Quỷ Đỏ vẫn giăng ra trong mỗi lần Man Xanh đến Old Trafford.

Trả lời phỏng vấn trên tờ Tin tức buổi chiều Manchester, Richards cho biết hành động gỡ tấm băng rôn xuống chứng tỏ Manchester United đã “thực sự e dè chúng tôi”. Richards nhấn mạnh: “United hiểu rằng, dù họ không nói ra, chúng tôi giờ thực sự là mối đe dọa đối với họ. Chúng tôi không tới đó và nói rằng sẽ thắng hay thua, nhưng cách mà họ gọi chúng tôi là ‘gã hàng xóm ồn ào’ chứng tỏ rằng họ đang e ngại.”

Richards cũng “dằn mặt” những người hàng xóm cùng thành phố rằng, năm nay Man City sẽ không đến Old Trafford để phòng ngự như năm ngoái: “Chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều. Vào chủ nhật tới, Man City sẽ ra sân, cướp bóng và tổ chức ghi bàn chứ không chỉ tử thủ. Nếu bạn hỏi Mancini ông ấy sẽ bảo rằng muốn giành thắng lợi. Người ta bảo rằng cuộc đối đầu giữa chúng tôi năm ngoái nhàm chán và tẻ nhạt, nhưng năm nay sẽ hoàn toàn khác”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.