Modric sẽ là “cứu tinh” cho Torres?
Với nhiều người, “tiểu Mozart” sẽ là nhân tố giúp khơi thông “dòng chảy bàn thắng” cho Fernando Torres nếu được đưa về Chelsea.
Tottenham một lần nữa thể hiện thái độ kiên quyết, bằng tuyên bố “Luka Modric không phải để bán”. Tuyên bố này không mang tính vô tình, bởi vậy, những kẻ hữu ý cần phải rất quan tâm, đặc biệt là Chelsea.
Điều đó có nghĩa là Chelsea cần phải nâng giá hơn nữa đối với tiền vệ người Croatia. Bởi, dù người tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng tại đây có là Guus Hiddink, hay Villas- Boias, hoặc Mark Hughes… thì người đó cũng rất cần tiền vệ có biệt danh “tiểu Mozart” để “giải phóng” đôi chân của Fernando Torres.
Cuối cùng, Luka Modric có giá là bao nhiêu? 30 hoặc 40 hay 50 triệu bảng như có lúc Chủ tịch Tottenham, David Levy từng tuyên bố? Điều chắc chắn là tiền vệ này có giá trị không dưới con số 22 triệu bảng mà Chelsea từng đề nghị. Một động thái khiến HLV Harry Redknapp cũng phải coi là “nực cười”!.
Đương nhiên, ông chủ Chelsea hiểu rất rõ điều đó, dù không hẳn là người rành bóng đá. Và David Levy cũng nắm rất chắc những diễn biến trên thị trường chuyển nhượng, đặc biệt là mức giá chuyển nhượng của mỗi cầu thủ.
Vị Chủ tịch Tottenham cũng biết rất rõ là bộ đôi Manchester, United và City, vẫn đang từng ngày theo dõi mọi diễn biến liên quan đến anh chàng người Croatia.
![]() |
|
Nếu được đưa về Chelsea, Modric sẽ giúp Torres bùng nổ? |
Chỉ có điều, chính Luka Modric đã viện cớ “gia đình hạnh phúc tại London”, để công khai nguyện vọng gia nhập Chelsea. Mọi điều kiện đều đã được công khai, giờ chỉ còn là thành ý của Chelsea cao tới mức độ nào. Chắc chắn, nếu Tottenham bán Modric, họ sẽ phải thu về không dưới 30 triệu bảng.
Ở góc độ chuyên môn, bất kỳ HLV nào cũng có thể nhìn ra: “Tiểu Mozart” sẽ là người khơi thông “dòng chảy bàn thắng” cho Fernando Torres, trị giá tới 50 triệu bảng, nhưng vừa có “mùa giải tồi tệ nhất trong sự nghiệp thi đấu” với 1 bàn thắng trong màu áo Chelsea.
Bất kỳ vị “tân thuyền trưởng” nào của Chelsea cũng đều thấy rõ, Frank Lampard đang trên đà xuống dốc phong độ. Michael Esssien không còn là cỗ máy không mệt mỏi, kể từ sau chấn thương đầu gối. Modric, nếu đến Chelsea, sẽ là tương lai của hàng tiền vệ đội bóng này. Và trên hết, anh chính là nhân tố có thể đem đến thứ bóng đá đẹp mắt mà Roman Abramovic vẫn hằng khao khát.
Luka Modric đã có thời gian 3 năm để làm quen và tỏa sáng tại giải Ngoại hạng. Tiền vệ đeo số áo 14 và để tóc dài giống với thần tượng Johan Cruyff đã thực sự là “cầu thủ giỏi nhất tại giải Ngoại hạng”, như chính Sir Alex Ferguson phải thừa nhận.
Nhưng Modric cần phải đến một đội bóng lớn hơn Tottenham, để thường xuyên được thi đấu tại cúp châu Âu, đặc biệt là Champions League. Chỉ có ở đó, tài năng của anh mới một lần nữa được nâng cấp. Đáng tiếc, đây không phải là thứ mà Tottenham có thể cho anh.
Ôn Redknapp đã phải miễn cưỡng tuyên bố: “Tất cả các cầu thủ trụ cột của tôi đều đang còn hợp đồng. Ngài Chủ tịch và tôi đã thảo luận về vấn đề này và cùng chung quan điểm không bán bất kỳ ai trong số họ. Họ đang thi đấu cho một đội bóng hàng đầu và chúng tôi đang cải thiện lực lượng để giành suất tham dự Champions League vào mùa tới”.
Đó là chuyện của Tottenham vào mùa tới. Còn mùa này, họ không có suất dự cúp châu Âu. Và Modric đành phải công khai nguyện vọng ra đi. Các bên liên quan đều đã lên tiếng, chỉ trừ Chelsea với “lời đề nghị nực cười” trị giá 22 triệu bảng cho một cầu thủ tài năng, đã thành danh và sẽ là tương lai của chính họ.
Vậy thì, hãy trả giá đi Chelsea và không phải nghi ngờ gì, Modric sẽ làm Torres bay bổng./.
