"Món quà tình yêu” cho Juventus

Trong ngày Lễ tình nhân 14/2, các cầu thủ Juventus đã có cho mình “món quà tình yêu” cực kỳ ý nghĩa dành cho các CĐV trung thành, đó là chiến thắng đầu tiên sau hơn 1 tháng đợi chờ mòn mỏi.

Thiếu vắng nhiều trụ cột, HLV Alberto Zaccherroni đã buộc phải có sự điều chỉnh, Zebina đá cặp trung vệ với Chiellini, Sissoko đá thay Melo trong khi De Ceglie có mặt ở hành lang trái thay lão tướng Grosso. Juve nhập cuộc rất nhanh sau tiếng còi khai cuộc, mở màn là pha tạt bóng thẳng về khung thành thủ môn Amelia bên phía Genoa của Caceres ngay từ phút thứ 5. Các tiền vệ chơi cơ động và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm hơn nhưng hàng phòng ngự Juve cũng luôn phải cảnh giác trước sức ép từ phía Genoa

Phút thứ 16, Genoa bất ngờ vượt lên dẫn trước. Acquafresca phối hợp ăn ý với Zapater thu hút sự chú ý của hàng thủ Juven, sau đó, Zapater có đường căng ngang chuẩn xác để Marco Rossi hạ gục Buffon.

Bất ngờ bị thủng lưới, Juventus dồn quân lên gỡ hòa nhưng Genoa đã chủ động chơi áp sát và không ngại va chạm khiến cho sợi dây liên lạc của bộ ba Diego – Del Piero – Amauri hầu như không xuất hiện. Ngược lại, 3 trung vệ của đội chủ nhà là Legrottaglie, Zebina, Chiellini luôn bị đặt trong tình trạng báo động và phải chơi cực kỳ tập trung trước sự quẫy nhiễu của những Suazo, Acquafresca và Sculli.

Tưởng như Genoa sẽ có giữ được lợi thế trước giờ nghỉ thì phút thứ 42, nỗ lực tạt bóng của Caceres đã được Amauri tận dụng triệt để, bật bao đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Juventus.

Sau khi có bàn gỡ hòa, Juventus bước vào hiệp 2 hưng phấn và quyết tâm hơn. Những cơ hội liên tiếp tới với Del Piero, Diego. Phút 61, 2 cầu thủ này phối hợp hoàn hảo. Số 10 của Juve nỗ lực cướp bóng, sau 1 nhịp chuyền bóng cho Diego, cú giật gót đầy ngẫu hứng của cầu thủ người Brazil rơi vào đúng tầm di chuyển của Del Piero. Pha kết thúc gọn gàng của cầu thủ 36 tuổi đã giúp “Bà đầm già” vượt lên dẫn trước 2-1.

Khi các đồng đội đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng, thì thủ môn Gianluigi Buffon lại bất ngờ có pha xử lý cực kỳ nghiệp dư. Phút 63, Mesto căng ngang không quá khó nhưng Buffon lại lúng túng để bóng tuột, và Marco Rossi xuất hiện trừng phạt sai lầm của người gác đền số 1 Italia cân bằng tỷ số 2 đều cho Genoa.

Buộc phải làm lại từ đầu, Juventus cũng chẳng còn cách nào khác là phải lao lên tấn công. May sao Buffon đã không phải áy náy, vì Del Piero bất ngờ tỏa sáng, tự kiếm cho mình 1 quả penalty và thực hiện thành công ở phút 78, mang lại thắng lợi cho Juve.

Sau đây là kết quả các trận đấu còn lại thuộc vòng 24 giải vô địch quốc gia Italia:

Cagliari thắng Bari 3-1.

Catania thủ hòa Atalanta 0 đều.

Chievo thất thủ 0-1 trước Siena.

Bologna giành thắng lợi 1-0 trước Livorno nhờ pha ghi bàn của lão tướng Marco Di Vaio.

Lazio giành thắng lợi 2-0 trước Parma ở trận đấu cuối cùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.