V-League 2010:

Một cái kết buồn tẻ

Rút cuộc thì V-League cũng đã hạ màn, và điều đầu tiên có thể khẳng định được ngay rằng: mùa giải 2010 là bước thụt lùi dài về chuyên môn

Trận thua của nhà Tân vô địch Hà Nội T&T ở vòng đấu cuối cùng trước Hoàng Anh.Gia Lai trên sân Pleiku là một dấu chấm hết buồn chán, tô đậm thêm sự tẻ nhạt nếu xét riêng về chuyên môn của mùa giải 2010.

Bị đội đi play-off Thanh Hóa “ép” từ đầu chí cuối, rồi cố lắm cũng không thể thắng được đội đã xuống hạng Navibank Sài Gòn trên sân nhà, và lại bị cựu vương hết thời Hoàng Anh.Gia Lai sút cho 4 trái vào lưới, đó là cái cách mà nhà vô địch Hà Nội T&T nhận chiếc Cup. Đội bóng mạnh nhất của mùa giải chẳng thể thuyết phục được ai về chuyên môn. Dù sao thì giải đấu cũng đã tìm ra được một đội bóng nhận Cup, để còn kết thúc… cho xong.

Mà Thanh Hóa đi play-off lẫn Navibank Sài Gòn xuống hạng cũng chỉ là trên lý thuyết, tất cả còn phải đợi đến ngày 31/8 để xem giải hạng Nhất có mấy suất lên hạng mới ngã ngũ. Nếu như Navibank Sài Gòn đá play-off với Than Quảng Ninh và… trụ hạng (cái chữ "nếu" này rất có khả năng xảy ra), khi đó mọi chuyện không khác gì một màn hài kịch tẻ nhạt nhất. Một đội bóng đá thứ bóng đá làng, thua bét mà vẫn cứ đàng hoàng ở lại V-League theo một cách không giống ai trên thế giới, trụ hạng như thế thì trụ để làm gì?

Kết thúc mùa giải, Hà Nội T&T vô địch với 46 điểm, kế đến là Xi măng.HP (45 điểm), rồi Đồng Tháp (44 điểm), Khánh Hòa và Đồng Tâm.Long An cùng có 43 điểm. Những con số biết đánh lừa, bởi nhìn qua thì cứ tưởng như các đội bóng cạnh tranh nhau rất sít sao, cuộc đua chắc phải quyết liệt lắm. Nếu như buộc phải chọn ra một đội bóng để ngợi khen thì đó chỉ có thể là Xi măng.HP.

Người đất Cảng đã chế một chiếc Cup giả với dòng chữ “Xi măng.HP mới là nhà vô địch”, bởi họ đã thực sự chiến đấu, chơi bóng cống hiến với mục tiêu hướng đến chiếc Cup. Đồng Tháp mắc “bệnh” sợ vô địch, và đến thời điểm này, họ vẫn còn chơi cái bài “cùn” là đánh trống, cắt điện rồi “bắt” đối thủ ra sân vào lúc nắng nóng, thì vị trí thứ 3 có được bằng tiểu xảo cũng đã là quá tốt với họ. ĐKVĐ SHB.Đà Nẵng và “đại gia” Bình Dương cũng chẳng làm nổi trò trống gì trong một mùa giải bết bát ngoài việc góp công sức tô điểm thêm cho bức tranh ảm đạm về chuyên môn của mùa giải.

Những người theo dõi bóng đá Việt Nam cũng chẳng nhớ cụ thể đây là năm thứ 10 hay thứ 11 tiến lên chuyên nghiệp, bởi tiến lên thì đồng nghĩa với chất lượng chuyên môn phải được nâng cao lên. Cả chục năm tiến lên tiến xuống rồi, V-League vẫn cứ thế, thậm chí còn tụt lùi đi. Nghĩ về Bình Dương và SHB.Đà Nẵng những mùa trước, thôi thì đành đợi mùa sau, chứ nhà vô địch và mùa giải chán - nhàm - nhạt như thế này thì không còn gì đáng nhớ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.