Một Inter theo bóng… Milan

Già nua, bảo thủ và trì trệ với sự ra đi của hàng loạt trụ cột chính là hình ảnh của Inter Milan trước mùa giải mới. Với những người xem Serie A, hình bóng Milan cách đây vài năm lại được hiện về dưới màu áo… Inter.

99,9% Samuel Eto’o sẽ ra đi trong vài ngày tới. Điểm đến của anh ở đâu? Tại sao cái đội bóng vô danh ở vùng đất Dagestan vẫn còn đầy hình bóng của chiến tranh, xung đột lại có thể cuốn hút được một trong những tiền đạo hay nhất thế giới trong khoảng 10 năm trở lại đây? Sức hút của mức lương “khủng bố” từ Anzhi Makhachkala chỉ là một lý do để cầu thủ số 9 nhất quyết chia tay thành Milan. Còn một lý do khác, đó là anh cảm thấy, Inter không còn là nơi để anh tìm kiếm danh hiệu. Mà đã không tìm kiếm được danh hiệu thì thà đến một nơi có thể kiếm được nhiều tiền còn hơn.

Một Inter vô địch dưới thời Mourinho đã lùi vào quá khứ. Giờ đây, các Interiesta chỉ sống bằng sự hồi tưởng của thời đỉnh cao cách đây 2 năm. 5 Scudetto liên tiếp, 1 Champions League và một loạt các danh hiệu khác dường như đã khiến ông chủ Moratti cảm thấy no nê về danh hiệu. Những danh hiệu liên tiếp sau gần 2 thập niên chờ đợi đã khiến đại gia dầu mỏ bội thực. Ông có vẻ quên đi rằng, cần phải tiếp tục đầu tư cho đội bóng, đặc biệt là sau khi Mourinho ra đi.

Để tuột Scudetto mùa giải năm ngoái là một bước lùi không thể chấp nhận của Inter. Đau đớn hơn, Scudetto đó lại rơi vào tay gã hàng xóm đáng ghét AC Milan. Nỗi đau còn tăng lên gấp bội khi chính Milan giành Scudetto theo chính con đường của Inter mấy năm về trước, đó là một ngôi sao và những người thừa để cùng lắp ghép thành cỗ máy chiến thắng.

Thời gian trôi qua, một Inter vẫn đắm say trong giấc mộng phù hoa đó để rồi cái khát khao chiến thắng mất đi. Mou ra đi, Benitez tới, chưa kịp ấm chỗ thì ông phải ra đi và thay vào đó là Leonardo. Coppa Italy là danh hiệu duy nhất mà Inter giành được thời hậu Mourinho. Nhưng tiếc thay, danh hiệu nhỏ bé đó không thể giúp hâm nóng nhiệt huyết, các cầu thủ trụ cột cứ dần mất lòng tin vào đội bóng và lần lượt ra đi.

Ngoài ra, việc những trụ cột như Zanetti, Lucio, Samuel, Cordoba, Milito... ngày càng cao tuổi đang khiến Inter là một trong những đội bóng có độ tuổi trung bình cao nhất Serie A.

Sau khi sa thải Leo, Inter phải chật vật trong quá trình tìm kiếm thuyền trưởng. Nhưng không ai muốn tới Inter. Những ứng viên nổi danh như Capello, Gourdiolar được đề cập nhưng ông chủ Moratti nhận được chỉ là cái lắc đầu. Gasperini chỉ là sự lựa chọn bất khả kháng của Inter. Cựu HLV của Geona chỉ là một dấu hỏi và tài năng thật sự của ông chưa bao giờ được kiểm chứng. Gasperini trước đây chưa từng nắm một đội bóng tầm cỡ và khủng khiếp hơn là chiến thuật 3-4-3 của ông quá khác với Inter.

Câu chuyện tìm lại vinh quang có lẽ là quá khó đối với Gasperini. Con thuyền Inter đang gặp rất nhiều sóng gió, nhưng không phải là không có những tia hy vọng về một mùa giải thành công cho thầy trò Gasperini. Tại Tim Cup vừa qua, với sự góp mặt của 2 đại gia khác là Milan và Juventus, Inter đã có sự khởi động mùa giải tốt bằng việc giành Cup (thắng Juve trên chấm 11m và đánh bại Milan với tỉ số 1-0). Chắc chắn với “chiến tích đó”, các cầu thủ Inter sẽ có thêm sự tự tin để bước vào mùa giải mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.