Trước trận đấu Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha

Một mình chống lại Barca

Đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha đồng thời là tiền đạo của Real Madrid Ronaldo sẽ một mình chống lại cả Barca.

Số phận đưa đẩy khiến cho những kỳ phùng địch thủ lại gặp nhau. Bồ Đào Nha chỉ có một mình Ronaldo làm vũ khí chính để đối đầu lại những đối thủ khác. Nhìn vào lối đá và lực lượng của Tây Ban Nha, người ta cứ nhầm tưởng như đang xem Barca chơi bóng. Nói không hề quá, tiền đạo đắt giá nhất hành tinh đang khoác áo Real Madrid sẽ phải một mình chống lại Barca. Cái khác biệt nằm ở chỗ đây là trận đấu knock-out trên đất Nam Phi, Tây Ban Nha là “Barca thiếu Messi”, còn Ronaldo không có những vệ tinh cân xứng hỗ trợ xung quanh.

Ronaldo mới chỉ có 1 bàn thắng “giải hạn” trong trận đấu với CHDCND Triều Tiên khi đối thủ đã vỡ trận, nhưng không ai có thể phủ nhận vai trò của đội trưởng đội bóng được mệnh danh là “Brazil của châu Âu”. Carlos Queiroz đã đi theo xu hướng đang lên ngôi ở World Cup lần này và đặt yếu tố phòng ngự chặt chẽ lên hàng đầu. Ricardo, Bruno Alves, Carvalho, Coentrao chỉ lo bịt kín lối vào khung thành Eduardo. Với Pepe, Tiago, Mereiles, Bồ Đào Nha chơi với 3 tiền vệ trung tâm lo phòng ngự. Bóng được đẩy lên cho Ronaldo để anh tự xoay xỏa, và Bồ Đào Nha sống bằng những phút ngẫu hứng của Ronaldo.

Chẳng khó để hình dung kịch bản của cuộc đấu được mệnh danh là “Derby Iberia”, Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục lựa chọn giải pháp phòng ngự chặt, bởi chơi đôi công với Tây Ban Nha không khác gì tự sát. Với Xavi, Xabi Alonso, Iniesta, Torres, David Villa… trong đội hình, với những pha đan bóng nhỏ, ngắn và nhanh, người Bồ sẽ phải vào trận trong thế buộc phải chống đỡ. Thụy Sỹ đã từng có được chiến thắng trước Tây Ban Nha ở vòng bảng với việc phòng ngự với số đông, hạn chế tối đa những khoảng trống, nhưng cũng bởi Xavi và các đồng đội quá đen đủi ở trận đấu đó.

Ở hướng ngược lại, Puyol và Pique sẽ lại phải làm một công việc quen thuộc đã từng làm được khi đá ở sân Nou Camp: phong tỏa ngòi nổ Ronaldo. Chặn được Ronaldo, lối chơi của Bồ Đào Nha sẽ nhanh chóng rơi vào bế tắc. Lối đá tiqui-taca của Tây Ban Nha có thể đang có vấn đề, nhưng đổi lại, Del Bosque có nhiều hơn những sự lựa chọn về mặt nhân sự. Ở trận đấu với Chile, khi Torres chơi mờ nhạt, Del Bosque tung Cesc Fabregas vào sân và chuyển sang sơ đồ 4 - 1- 4 - 1 với duy nhất David Villa đá trung phong cắm.

Kiểm soát tốt thế trận và liên tục tạo ra những cơ hội ăn bàn, cộng thêm rất nhiều những cầu thủ có trình độ kĩ thuật vượt trội, Tây Ban Nha rõ ràng có quá nhiều ưu thế trước Bồ Đào Nha. Ronaldo được trao băng đội trưởng và sức nặng của sự kì vọng dồn hết vào anh. Một mình chống lại Barca, nếu không có một “phép màu” nào đó, e rằng tiền đạo của Real sẽ không làm nổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.