Một ngày cho Becamex Bình Dương

Niềm vui được dẫn đầu trên bảng xếp hạng đối với thầy trò huấn luyện viên Trần Đăng Chỉnh chỉ vẻn vẹn trong một ngày. Bởi, sau kết quả thi đấu chiều nay, ngôi vị đầu bảng đã trở về với Hà Nội T&T

Chiều 8/5, Giải vô địch quốc gia Petro Vietnam Gas tiếp tục diễn ra 6 trận đấu còn lại của vòng 11. Hà Nội T&T đã trở lại vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Trước đó, trong trận đấu sớm, vị trí này thuộc về câu lạc bộ Becamex Bình Dương.

Trận đấu được giới chuyên môn đánh giá mang lại nhiều kịch tính ở vòng 11 Giải vô địch Quốc gia Petro Vietnam Gas 2010, là cuộc đọ sức giữa SHB Đà Nẵng và Becamex - Bình Dương. Trong trận đấu sớm chiều 7/5, Becamex - Bình Dương đã tạm thời giành ngôi đầu bảng khi có chiến thắng 2 - 0 trước đội bóng sông Hàn. Hai bàn thắng ở trận đấu này được ghi do công của Anh Đức và Kesley Huỳnh. Nhưng niềm vui được dẫn đầu trên bảng xếp hạng đối với thầy trò huấn luyện viên Trần Đăng Chỉnh chỉ vẻn vẹn trong một ngày. Bởi, hôm nay ngôi vị đầu bảng đã thuộc về câu lạc bộ Hà Nội T&T.

Thời tiết Hà Nội nắng nóng nhưng không vì thế mà ngăn cản được người dân Hà Nội cũng như Ninh Bình đến sân Hàng Đẫy cổ vũ cho đưa con tinh thần của họ. Xi Măng The Vissai Ninh Bình đã thể hiện lối chơi thực dụng mà chặt chẽ đúng theo phong cách của nhà cầm quân Lê Thụy Hải.

Đội bóng cố đô Hoa Lư cố thủ ở phần sân nhà, chờ sự sơ hở của Hà Nội T&T để thực hiện những pha phản công. Họ đã thành công với lối chơi đó, khi có bàn thắng mở tỷ số ở phút 55 do công của Việt Thắng.

Bị dẫn trước một bàn và với tham vọng trở lại ngôi đầu, các học trò của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã dồn lên phản công tìm kiếm bàn thắng cân bằng thế trận. Sự cố gắng của Hà Nội T&T đã được đền đáp bằng cú dứt điểm của Sỹ Cường ở phút 65 sau khi Gonzalo thực hiện không thành công quả phạt đền ở vạch 16m50.

Tưởng như 1 - 1 là kết quả cuối cùng của trận đấu, nhưng phút 88 đã trở thành giây phút định mệnh đối với Hà Nội T&T, Văn Quân đã lợi dụng sơ hở của thủ thành Hoàng La phía Xi măng The Vissai Ninh Bình, tung cú sút ấn định chiến thắng 2 - 1 cho đội bóng thủ đô.

Đây là chiến thắng có phần may mắn đối với Hà Nội T&T, vì thực sự ở trận đấu này, Xi măng The Vissai Ninh Bình đã chơi rất xuất sắc, họ làm chủ thế trận trong suốt 90 phút thi đấu.

Sau trận thắng này, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng của Hà Nội T&T, người vừa giành giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc của tháng 4 cho biết: “Thực ra trong giai đoạn vừa qua, chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng. Tuy nhiên, trước một đối thủ đang ở phong độ ổn định thì đây là kết quả rất đáng khen ngợi đối với các cầu thủ Hà Nội T&T. Ninh Bình chỉ có một cơ hội và họ ghi bàn. Chiều nay, nếu đội hình đầy đủ, chúng tôi sẽ chơi tốt hơn”.

Còn đội trưởng Vũ Như Thành của Xi măng The Vissai Ninh Bình thì cho rằng: “Cả hai bên đều đá chặt chẽ, hiệp 1 ít cơ hội, hiệp 2, chúng tôi đá sắc sảo hơn. Nhưng bóng đá là thế, thắng thua phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, phải chấp nhận”.

Trên sân Long An, Hoàng Anh - Gia Lai đã có cuộc đọ sức với Đồng Tâm Long An. Đây là cuộc gặp gỡ của 2 câu lạc bộ đại gia một thời, nhưng phần thắng đã thuộc về Hoàng Anh - Gia Lai khi họ thắng với tỷ số 2 - 0. Evaldo và Quý Sửu là những cầu thủ đã lập công cho đội bóng phố núi trong trận đấu này. Với trận thua này, dường như, tương lai huấn luyện viên trưởng Ricardo của Đồng Tâm Long An đang chuyển động theo hướng nghiêng ngả.

Cái nóng của sân Lạch Tray dường như đã tiếp thêm sức mạnh cho đứa con cưng của họ, Xi măng Hải Phòng. Kết quả 1 - 0 là tất cả những gì mà người Hải Phòng đã làm được trong cuộc gặp Tập đoàn cao su Đồng Tháp trong trận đấu chiều nay. Đây cũng là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Vương Tiến Dũng.

Ở các trận đấu còn lại, Lam Sơn Thanh Hóa đã bị Megastar - Nam Định cầm hòa với tỷ số 1 - 1 trên sân nhà. Khattoco - Khánh Hòa và Navibank Sài Gòn đã tạo nên một cơn mưa bàn thắng trên sân Nha Trang, khi trong một trận đấu có tới 7 bàn thắng cho cả 2 đội. Nhưng phần thắng lại thuộc về Khattoco - Khánh Hòa với kết quả chung cuộc là 4 - 3. Một đại diện khác của bóng đá thủ đô là Hòa Phát Hà Nội tiếp tục có trận thua thứ 2, khi chiều nay họ lại để thua Sông Lam Nghệ An với tỷ số 2 - 1.

Kết thúc lượt đấu vòng 11 giải vô địch quốc gia Petro Vietnam Gas 2010, Hà Nội T&T giành ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Becamex - Bình Dương, SHB Đà Nẵng, Khattoco - Khánh Hòa…Vị trí cuối bảng xếp hạng vẫn thuộc về Navibank Sài Gòn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.