Một thất bại cần thiết
Thất bại 0 –2 trước U23 Australia đã đưa ĐT Việt Nam trở lại mặt đất. Ở một giải đấu giao hữu như cúp 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội thì trận thua tối 22/9 trở nên cần thiết với các học trò của HLV Calisto
Trước trận đấu thứ hai tại cúp 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, đối thủ U23 Australia được đánh giá là “thuốc thử liều cao” với đội tuyển (ĐT) Việt Nam. Và 90 phút tranh tài trên sân Mỹ Đình tối 22/9 Australia đã chứng tỏ đẳng cấp của một nền bóng đá phát triển hơn.
Chúng ta e ngại đối phương sẽ tận dụng ưu thế chiều cao, thể lực để triển khai lối chơi bóng bổng bằng những pha tấn công từ hai cánh. Nhưng thực tế, đội bạn lại vận dụng nhuần nhuyễn những tình huống phối hợp trung lộ. Dù to cao, các cầu thủ U23 Australia vẫn xử lý khéo léo trong phạm vi hẹp bằng trình độ kỹ thuật cá nhân khá điêu luyện. Hệ quả là đội chủ nhà đã thua một cách khá dễ dàng ngay ở nửa đầu hiệp 1 dù đối phương triển khai lối đá vốn là sở trường của các cầu thủ Việt Nam.
U23 Australia cũng áp dụng đúng đội hình chiến thuật 4 – 5 – 1 như ĐT Việt Nam, một sơ đồ chiến thuật từng góp phần mang về vinh quang tại AFF Cup 2010.
![]() |
|
Hàng tấn công tuyển Việt Nam vẫn khiến thầy "Tô" lo lắng (Ảnh: DT) |
Dù sau đó, HLV Calisto đã chuyển sang sử dụng sơ đồ 4 – 2 – 3 – 1 khi đưa Minh Châu vào sân thay Tài Em, nhưng các học trò của ông không thể lấy lại sự chủ động ở khu trung tuyến.
Rõ ràng Australia không phải là Kuwait và dù cùng ở độ tuổi U23, cùng chịu ảnh hưởng của việc thay đổi thời tiết nhưng các cầu thủ đến từ xứ sở chuột túi đã trình diễn một lối chơi hoàn toàn khác.
Mất tuyến giữa, đội tuyển Việt Nam bế tắc ở khâu tấn công và khi bị dẫn tới 2 bàn chỉ sau hơn nửa giờ thi đấu, những tuyển thủ dày dạn kinh nghiệm của đội tuyển Việt Nam dường như cũng mất luôn sự bình tĩnh cần thiết.
HLV Calisto cho rằng, đội tuyển Việt Nam đã có một hiệp 2 thi đấu xuất sắc. Các học trò của ông xứng đáng giành được một kết quả hòa. Điều đó có thể đúng nếu chỉ xét về tinh thần quyết tâm của các tuyển thủ đã nỗ lực tìm kiếm bàn thắng đến phút cuối cùng còn trên sân tồn tại khá nhiều vấn đề.
Một lần nữa, cần phải nhắc đến điểm yếu trong khâu ghi bàn của các tuyển thủ Việt Nam khi hơn 10 tình huống dứt điểm chỉ có 3 lần bóng hướng vào trong khung thành của đội tuyển U23 Australia.
Đáng tiếc nhất là pha dứt điểm trúng cột dọc của Tấn Tài trong hiệp 2. Còn trong hiệp 1 là tình huống thử tài thủ môn Andrew của đội trưởng Minh Phương với pha xoay người sút bóng trên vạch 16m50.
Trong khi Minh Phương mất đi hiệu quả ở những pha làm bóng, hàng công phung phí cơ hội thì hàng thủ với một sự thay đổi duy nhất: Đình Luật thay Việt Cường lại trở thành điểm yếu cốt tử. Khi đối thủ mạnh hơn, thi đấu sung mãn hơn, những lỗ hổng bộc lộ rõ ràng dù cặp trung vệ vẫn là Phước Tứ và Như Thành.
Sự bế tắc trong thế trận cộng với việc bị dẫn bàn từ khá sớm khiến các cầu thủ chủ nhà thi đấu có phần căng cứng. Dù không bị sức ép thành tích nhưng vẫn xuất hiện những tình huống thiếu kiềm chế mà chiếc thẻ vàng không đáng có của Việt Thắng do lỗi phản ứng trọng tài ở tình huống U23 Australia được hưởng đá phạt hàng rào là một minh chứng.
Trong bóng đá, vẫn có trường hợp đội đá tốt nhưng thua và cũng có lúc đá thắng nhưng chưa chắc đã đá hay. Nhưng không thể lấy điều đó để giải thích cho thất bại 0 – 2 của ĐT Việt Nam ngày 22/9.
Đây mới là 1 giải đấu giao hữu nhưng những gì đội tuyển Việt Nam thể hiện trong 2 trận vừa qua cho thấy, HLV Calisto có quá nhiều việc phải làm với các học trò của mình trong giai đoạn 1 tháng còn lại trước khi bước vào AFF Suzuki Cup./.
