Một trật tự được báo trước
Cuộc đua V-League đã sắp qua 2/3 chặng đường, nhìn vào bảng xếp hạng, ngoài vị trí của TĐCS. Đồng Tháp, tất cả đều đúng trật tự, “chỗ của ai thuộc về người đó”.
Và V-League có thể sẽ trôi như thế về đích, nếu như không có một "đại gia" nào đó tự ngã, hay một anh nhà nghèo thích chơi ngông để làm câu chuyện thần kỳ.
Hiện tượng TĐCS. Đồng Tháp
Đầu mùa giải, Đồng Tháp và Quân khu (QK4) được liệt vào nhóm có khả năng xuống hạng. Lực lượng yếu, tiềm năng tài chính không dồi dào, đội bóng bị “rút ruột” Đồng Tháp và anh lính tân binh QK4 không được đánh giá cao. Nhưng ngay từ những vòng đấu đầu tiên, Đồng Tháp và QK4 liên tục những thắng lợi bất ngờ trước những đội bóng được đánh giá cao hơn.
Đồng Tháp được gọi là hiện tượng trước, sau đó thì đến QK4. Cả 2 có một điểm chung là lối chơi phụ thuộc vào tiền đạo ngoại, cứ dàn quân phòng ngự rồi đẩy bóng lên trên để ngoại binh xoay sở. Tymothy (Đồng Tháp) và Larazo (QK4) là “nguồn sống” chính của 2 đội bóng này. Khi 2 ngoại binh chơi tốt và đều đặn ghi bàn, Đồng Tháp và QK4 được coi là hiện tượng. Kết thúc lượt đi, QK4 có vị trí thứ 3. Đội bóng nhà nghèo QK4 được tán tụng lên tận mây xanh, được coi là những người viết lên câu chuyện cổ tích giữa thời buổi “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”.
Thế nhưng, sau thành công ấy, QK4 tụt dốc không phanh một cách thảm hại. 4 trận khởi đầu lượt đi, họ thua cả 4, QK4 rơi từ vị trí Top 3 xuống nhóm phải đua tranh trụ hạng. Nguyên nhân thật đơn giản: ngoại binh của QK4 trở chứng, còn nội binh của họ cũng chẳng còn giữ được tinh thần thi đấu mạnh mẽ như trước.
Cho đến thời điểm này, có thể khẳng định, chỉ còn Đồng Tháp là hiện tượng của giải. Sau 17 vòng đấu, đội bóng Đồng Tháp đứng vị trí thứ nhì với 27 điểm, chỉ xếp sau SHB.Đà Nẵng. Vòng vừa rồi, Đồng Tháp thắng đối thủ Khánh Hoà bằng bàn thắng duy nhất của Samson. Ngoại binh vẫn đang chơi tốt, cộng thêm lực lượng nội có chất lượng khá, đội bóng của HLV Phạm Công Lộc chỉ cần thêm một vài điểm nữa là có thể yên tâm. Chẳng có áp lực nào về thành tích, chơi bóng với cái đầu thoải mái, biết đâu đội chủ sân Cao Lãnh có thể kết thúc mùa giải với một vị trí đẹp mà những đội bóng khác dốc cả núi tiền ra cũng không có được.
Một trật tự được dự báo trước
Trước giai đoạn lượt về, GĐKT Nguyễn Văn Vinh của HA.Gia Lai đã phát biểu: “V-League rồi đâu sẽ vào đấy thôi”. Tức là, dù có những kẻ yếu có làm nên hiện tượng, dù kẻ mạnh có lên xuống trồi sụt về phong độ, thì rút cuộc “ai cũng có chỗ của người đấy”.
Bảng xếp hạng (BXH) sau 17 vòng đấu đã phản ánh điều đó. SHB.Đà Nẵng vẫn cứ đều đều giữ vững vị trí số 1. Vừa thua TP.HCM, nhưng ai cũng thấy rằng, đội bóng sông Hàn có sức mạnh vượt trội so với phần còn lại của V-League. Cú sảy chân trên sân Thống Nhất sẽ làm cho SHB.Đà Nẵng giật mình và chỉnh đốn lại. Thêm 2-3 trận thắng nữa, việc thầy trò Huỳnh Đức ôm cúp VĐ sớm là điều… đương nhiên.
SLNA, ĐT.Long An, K.Khánh Hoà, Bình Dương, HA.Gia Lai là những đội đứng tiếp theo là điều chẳng làm ai ngạc nhiên. Những đội bóng này đã quá quen với chặng đua đường dài ở V-League. Điểm mấu chốt nhất nằm ở lực lượng, khi đội bóng nào cũng sở hữu trong tay ngoại binh tốt và nội binh mang mác Tuyển. SLNA có thể nghèo, nhưng họ vẫn sống được nhờ những cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của mình. HA.Gia Lai có thể không cụ thể hoá được tham vọng VĐ của mình, nhưng họ vẫn luôn là một đại gia khiến người khác phải nể sợ.
Thể Công, XM.Hải Phòng, T&T Hà Nội “chìm” do khởi đầu không tốt hay do những toan tính sai lầm? Nhưng càng về sau, họ càng “chạy xa” khỏi nhóm có nguy cơ xuống hạng. Những vị trí đó giờ đang thuộc sở hữu của Nam Định, TP.HCM và XMCT.Thanh Hoá. Tiền yếu, lực thiếu dẫn đến thua nhiều, điểm ít, đó đã là qui luật hiển nhiên ở V-League từ bao nhiêu năm nay.
Cái sự “đâu sẽ vào đấy” mà ông Nguyễn Văn Vinh đã nói đang ngày càng hiện lên một cách rõ ràng. Từ đây về cuối giải, BXH sẽ có sự xáo trộn, khi nhóm đua tranh Top 3 và nhóm có nguy cơ xuống hạng đều dốc sức ra chiến đấu. Vị trí cụ thể trong BXH của các đội bóng sẽ thay đổi khi mùa giải kết thúc, nhưng cái trật tự nêu trên thì chắc chắn sẽ chẳng có thay đổi nào. Một “đại gia” nào đó tự ngã hay một anh nhà nghèo yếu kém làm nên chuyện thần kì thay đổi số phận của mình là điều khó mà xảy ra ở V-League năm nay./.