MU lội ngược dòng ngoạn mục
Bị Blackpool dẫn trước tới 2 bàn tới phút 72 nhưng nhờ sự toả sáng của Berbatov, MU đã đem trọn vẹn 3 điểm rời Bloomfield Road
Tối 25/1, Premier League chỉ diễn ra 2 trận đấu, tuy nhiên với sự xuất hiện của đội bóng đang đứng đầu MU nên vẫn thực sự là một đêm sôi nổi của người hâm mộ bóng đá xứ sở sương mù.
Chỉ phải làm khách trên sân của tân binh Blackpool, tuy nhiên MU lại thi đấu như thể họ mới là đội vừa lên hạng. Pha đánh đầu dũng mãnh của Crag Cathcart ở phút 15 mở tỉ số trận đấu làm nổ bùng không khí sôi động trên sân Bloomfield Road.
Khán giả đội nhà chưa hết vui mừng thì bàn thắng thứ 2 đến với Blackpool tiếp tục từ một quả phạt góc. Lần này Campbell là người bắt hàng phòng ngự chơi lóng ngóng của đội khách phải trả giá cũng từ một pha đánh đầu cận thành. Thiếu vắng Rio Ferdinand, một mình Vidic không thể đem lại sự chắc chắn trước khung thành Van der Sar khi đá cặp cùng Smailling, trong khi đó Rafael mới trở lại thi đấu sau chấn thương lại tỏ ra quá nóng vội, thường xuyên dâng cao để lộ sơ hở bên cánh phải của MU.
Bị dẫn trước tới 2 bàn, HLV Ferguson đã mất hết kiên nhẫn với chân sút chủ lực Rooney và đưa Javier Hernandez vào sân. Kể từ lúc đó dường như MU chơi đổi khác và lần lượt các bàn thắng cứ đến. Berbatov rút ngắn tỉ số 1-2 rồi đến Hernandez gỡ hòa 2-2.
Phút 88, Berbatov hoàn tất cú đúp sau đường chuyền dài của lão tướng Scholes, đem về chiến thắng ngọt ngào 3-2 cho MU. Với 3 điểm có được từ cuộc lội ngược dòng này, MU củng cố vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 51 điểm sau 23 vòng đấu, hơn đội thứ 2 là Arsenal 5 điểm.
Ở trận đấu còn lại diễn ra đêm qua, Aston Villa giành chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Wigan./.